Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Phượng giản dị ăn mừng với Cup giấy dù vô địch

Người hùng lập cú đúp giúp U19 HAGL vô địch không cầm chiếc Cup vô địch chạy quanh sân ăn mừng mà chỉ nhận lại chiếc Cup giấy của người hâm mộ tặng.

Công Phượng giản dị khi nhiều phóng viên yêu cầu em cầm chiếc Cup vô địch để chụp ảnh lưu niệm, tuy nhiên đội trưởng mang áo số 10 của U19 HAGL lắc đầu và chạy tới khán đài B SVĐ Cần Thơ, đổi áo đấu lấy chiếc Cup giấy và chạy vòng quanh sân cảm ơn khán giả đã ủng hộ anh và các đồng đội. 
Công Phượng nâng chiếc Cup giấy bên cạnh Ksor Úc.
Công Phượng ký tặng các fan nữ trước khi di chuyển quanh sân vận động cùng đồng đội.
Trước đó, Công Phượng từ chối cầm Cup dẫn đầu đoàn diễu hành mà nhường cho trung vệ Ksor Úc (người đã phản lưới nhà trong trận U19 HAGL thua 1-2 trước U21 Sydney).
Người hâm mộ chen nhau giành chiếc áo của Công Phượng đưa lên khán đài. 
Khán giả tràn xuống hàng rào sắt để được 1 lần chạm tay tiền đạo đội trưởng của U19 HAGl cũng như U19 Việt Nam trong thời gian qua.
Các đồng đội ăn ăn mừng và chụp ảnh cùng chiếc Cup trong khi Công Phượng dành thời gian đó đi bắt tay người hâm mộ.
Công Phượng cùng đồng đội trên bục trao giải vô địch. Đây là thời điểm duy nhất Phượng nâng cao chiếc Cup lần đầu tiên trong đời.
U21 Malaysia nhận giải đội bóng phong Fair-Play.
Nguyễn Văn Công của U21 Việt Nam nhận giải thủ môn xuất sắc nhất.

Cầu thủ U19 ăn mừng chức vô địch cùng gia đình

Gia đình của Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn... đã tề tựu đông đủ tại Cần Thơ để chung vui chức vô địch giải U21 quốc tế cùng các cầu thủ.

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm