Sáng 4/4, ông Hà Quang Đô, Chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), xác nhận một nam sinh ngủ quên trên cây xoài trước nhà khiến gia đình, lực lượng chức năng đi tìm tới 11 giờ đêm mới thấy.
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 3/4. Lúc này em Nông Đức K (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn) tan học đi về nhà, bỏ cặp sách rồi đi chơi.
|
| Nam sinh ngủ quên trên cây tới 11 giờ đêm. |
Đến 17h cùng ngày, bố mẹ đi làm về không thấy em ở nhà nên huy động họ hàng đồng thời báo Công an xã để huy động tìm kiếm.
“Lực lượng chức năng, người dân đi tìm khắp nơi, thậm chí đã soi đèn lên cây xoài cao 6 m trước nhà 4-5 lần vẫn không thấy. Cuối cùng một người ở gần đó trèo lên cây và soi kĩ mới thấy em K ở trên đó. Lực lượng công an đã trèo lên cây, tiếp cận, đưa em xuống mặt đất an toàn”, ông Đô cho hay.
Chủ tịch UBND xã Cư Êwi cho biết thêm, trước đó em K. chưa từng trèo lên cây ngủ như vậy. Rất may tìm thấy đưa em xuống đất an toàn.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.