'Từng người nhảy xuống lò vôi rồi lần lượt ngất xỉu'
“Tôi xua tay liên tục và hét lớn nhưng vợ và con ông Thong vẫn nhảy xuống rồi ngất xỉu", ông Ngọc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng với người dân làng Yên Thái (Thanh Hóa).
146 kết quả phù hợp
“Tôi xua tay liên tục và hét lớn nhưng vợ và con ông Thong vẫn nhảy xuống rồi ngất xỉu", ông Ngọc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng với người dân làng Yên Thái (Thanh Hóa).
Sau khi đánh bất tỉnh ông Quang, Giá Em nhờ em trai cùng cha khác mẹ khiêng nạn nhân về nhà. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Là nhà quản lý, nhiều năm công tác tại nước ngoài – chị Bích Hà chia sẻ trải nghiệm cá nhân dựa trên kinh nghiệm từng tư vấn du học, tìm việc.
Sau hơn một tháng điều trị tại Viện bỏng quốc gia (Hà Nội), sức khỏe của Công Thành tiến triển tốt. Cậu đang được ngưng lọc máu liên tục và tập thở bình thường.
Trên thực tế, có không ít sinh viên “quý tộc” học siêu giỏi, hăng hái tham gia hoạt động công tác xã hội, từ thiện và là thủ lĩnh Đoàn ít ai ngờ tới…
Bị bỏng nặng, nhưng vì lo cho tính mạng của bố, Công Thành vẫn cố chạy xe máy cùng ông đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe 9X diễn tiến xấu, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Chính giọng ca "Hương đêm bay xa" nhiền lúc cũng phải sửng sốt khi tiền thù lao đóng phim lên tới nửa tỷ đồng.
Vượt qua khó khăn, bệnh tật, hai em Thương và Duy là tấm gương sáng trong cuộc sống và học tập đối với bạn bè đồng trang lứa ở trường THCS Ngô Quyền, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
Một buổi tối, bà vợ nói với chồng thất nghiệp và béo phì: "Em cảm thấy xấu hổ về cách sống của chúng ta".
Cần tiền tiêu xài, Khương nảy sinh ý định đi cướp. Trong thời gian ngắn, nam sinh này đã thực hiện trót lọt 2 vụ.
Sau vài tháng quen nhau qua Facebook, Nam rủ bạn gái đi nhà nghỉ. Ít tháng sống chung, cậu ta làm thiếu nữ 15 tuổi mang bầu.
Khán giả biết đến Võ Hoài Nam như diễn viên tài năng, nhưng anh đột nhiên rút khỏi màn ảnh nhỏ, để lại nhiều tiếc nuối.
Được đánh giá là ngôi sao của ĐH Bách khoa Hà Nội bởi thành tích học tập đáng nể và hoạt động Đoàn nổi trội nhưng ít ai biết Nguyễn Mậu Dũng có gia cảnh nghèo khó.
Mặc dù đủ điểm đậu vào đại học (ĐH) nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Yến Nhi không dám nộp hồ sơ vì nhà nghèo.
"Với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con, biết bao lần, mẹ phải nén chịu trong tủi hổ. Mẹ đừng khóc nhé, vì cuộc đời mẹ đã nhiều lần nước mắt tuôn rơi...".
Họ là những người cha người mẹ nghèo khó, học hành không đến đâu, nhưng họ sẵn sàng ăn cơm nắm, ở ống cống, bơm xe hay làm cửu vạn để có tiền nuôi con ăn học nên người.
Nhiều khán giả vẫn nhắc tới nhân vật ông Đại cùng anh em Núi - Biển và cô Mây đanh đá nhưng không phải ai cũng biết cuộc sống của dàn diễn viên "Sóng ở đáy sông" hiện ra sao.
Bộ GD&ĐT chưa lường hết khó khăn, các trường xử lý điểm chưa khoa học, học sinh mù mờ thông tin... dẫn đến việc xét tuyển gặp nhiều rắc rối, đặc biệt khâu nộp - rút hồ sơ.
Bố mẹ làm ăn xa, Ly ở nhà với anh họ. Người anh tin tưởng đưa bạn về ở cùng, để rồi chính kẻ ấy đã làm hại đời thiếu nữ trong đêm chỉ có mình em ở nhà...
Khi mới bước chân vào làng giải trí, Thuỷ Tiên từng sống trong một căn phòng đi thuê khá giản dị. Hùng Thuận, Đông Hùng hiện vẫn thuê nhà ở tại TP HCM.