Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gã chồng không biết xấu hổ

Một buổi tối, bà vợ nói với chồng thất nghiệp và béo phì: "Em cảm thấy xấu hổ về cách sống của chúng ta".

"Vì sao em nói thế?".

"Anh chẳng chịu tìm việc làm suốt hai năm qua".

"Việc đó đâu đáng để em xấu hổ. Ông John hàng xóm còn thất nghiệp 5 năm mà bà vợ chẳng phàn nàn".

"Bố em trả tiền thuê nhà hàng tháng cho chúng ta, còn mẹ em luôn mua thực phẩm mà không bao giờ lấy tiền của em".

"Đúng, bố và mẹ em rất tuyệt".

"Chưa hết. Chị Mary mua quần áo mới cho anh và em hàng tháng, còn chị Susan trả tiền xăng và phí bảo dưỡng, bảo hiểm cho xe hơi của anh".

"Nhưng gia đình em vẫn chưa hoàn hảo", ông chồng vừa nói vừa buông người xuống giường, đặt hai tay lên cái bụng to tướng.

"Sao anh nói vậy?".

"Anh vẫn không hài lòng với hai anh trai của em".

"Lý do?".

"Họ chưa bao giờ cho chúng ta một xu".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm