Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghệ thuật mua quà cho vợ

John bước vào một cửa hàng trên phố và nói với cô nhân viên rằng ông muốn mua một món quà cho bà vợ khó tính.

"Tất nhiên, thưa ông. Hẳn vợ ông rất hạnh phúc với một người chồng biết quan tâm như ông. Có lẽ ông nên một chiếc váy hay áo cánh"
"Cô có thể chọn bất kỳ món nào", người đàn ông đáp.
"Còn màu ?", cô bán hàng hỏi tiếp.
"Không quan trọng", người đàn ông đáp.
"Kích cỡ thì sao?", cô bán hàng lại hỏi.
“Còn cỡ nào thì cô lấy cho tôi cỡ ấy".
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô bán hàng. Khi ấy người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông mua cho vợ một chiếc quần, áo, váy hay mũ, bà luôn đem nó trở lại cửa hàng và đổi cái khác.

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm