Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bác sĩ của em chơi bên cánh trái

Ông sếp nổi giận khi thấy chàng nhân viên bước vào văn phòng. Đập tay mạnh xuống bàn, ông gằn giọng:

"Hôm qua cậu báo với tôi là cậu ốm nên phải nghỉ làm để gặp bác sĩ, đúng không?".

"Vâng, đúng thưa sếp".

"Vậy tại sao cậu An nói là cậu ngồi trên khán đài xem trận bóng chiều qua?".

"Ôi sếp ơi, ông bác sĩ chữa bệnh cho em chơi bên cánh trái trong trận đó nên em phải đi xem để giữ quan hệ tốt với ông ấy".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm