![]() |
Bé trai hai tuổi vô tình bắn chết mẹ khi gia đình đang mua sắm tại một cửa hàng. Ảnh: Facebook |
Ngày 30/12, Veronica J Rutledge, một phụ nữ 29 tuổi, đưa 4 đứa con đến cửa hàng Wal-Mart, thị trấn Hayden, hạt Kootenai, bang Idaho, Mỹ. Cô đặt cậu con trai hai tuổi trong xe đẩy hàng. Khi đến khu vực bán đồ điện tử, cậu bé lôi khẩu súng từ trong túi xách của Veronica ra và bóp cò trước sự chứng kiến của 3 đứa trẻ khác trong gia đình. Viên đạn găm trúng cơ thể Veronica, BBC đưa tin.
Sau khi biết tin, cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng đến cửa hàng. Họ phát hiện nạn nhân đã chết tại hiện trường vì vết thương quá nghiêm trọng.
Cảnh sát cho biết Veronica J Rutledge có giấy phép sở hữu vũ khí và tin rằng đây chỉ là một sự cố.
Cửa hàng Wal-Mart ngừng hoạt động một ngày để nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường.
Người đại diện của cửa hàng nói: “Một sự cố đáng tiếc liên quan đến cái chết của một nữ khách hàng đã xảy ra tại cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác tích cực với cảnh sát trong quá trình điều tra vụ việc”.
Tháng trước, một đứa bé 3 tuổi ở bang Oklahoma, Mỹ, cũng vô tình giết mẹ bằng súng khi em chơi cùng khẩu súng ngắn, theo Mirror.
Bé gái vô tình giết người hướng dẫn bắn súng
1
Một bé gái 9 tuổi đã vô tình sát hại người hướng dẫn sử dụng súng ở Mỹ trong khi anh đang chỉ cho cô bé cách dùng khẩu Uzi, loại súng tự động công suất mạnh, hôm 25/8.
Bắn chết cháu trai trong lúc thử súng
Một người đàn ông Mỹ đã vô tình bắn chết cháu trai khi đang thử ngắm bắn bằng đèn laze lên trán cậu bé.
Chó vô tình bắn chủ bằng súng tiểu liên
3 1
Một người đàn ông ở Mỹ nạp đạn vào súng tiểu liên rồi đặt nó ở ghế sau của xe bán tải. Một lúc sau con chó của anh giẫm lên cò súng.