Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Con cái chúng ta đều tốt' - Hành trình học lại cách yêu thương

Con tìm sự đồng cảm từ người lạ trên mạng là hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy niềm tin trong gia đình. Với sự bao dung, cha mẹ cần nhìn thẳng vấn đề và học lại cách yêu thương.

Trong thời đại số, khi khoảng cách giữa các thế hệ không chỉ tính bằng số năm mà còn bằng những cú chạm màn hình, một thực trạng đau lòng đang hiện hữu: Nhiều đứa trẻ chọn trút bầu tâm sự với người lạ trên mạng thay vì ngồi lại cùng cha mẹ. Sự xuất hiện của những hội nhóm "anti" bố mẹ với hàng chục nghìn thành viên chính là một hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy niềm tin ngay trong một mái nhà.

Đứt gãy niềm tin

Dạo một vòng quanh các hội nhóm có cái tên đầy cực đoan như "Con ghét bố mẹ" hay "Hội những người không muốn về nhà",… người ta dễ dàng bắt gặp những dòng trạng thái với cảm xúc không tích cực. Cảm giác chung là bất mãn khi bố mẹ không thấu hiểu, thiếu sự quan tâm, thường xuyên bị so sánh, áp lực học tập, chuyện tình cảm...

con ghét bố mẹ ảnh 1

Thay vì tìm thấy sự vỗ về từ vòng tay gia đình, trẻ tìm thấy sự đồng cảm từ những người xa lạ có cùng nỗi đau. Ảnh: Magnific.

Thay vì tìm thấy sự vỗ về từ vòng tay gia đình, trẻ tìm thấy sự đồng cảm từ những người xa lạ có cùng nỗi đau. Điều này đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho các bậc phụ huynh: Tại sao chúng ta - những người hy sinh tất cả cho con lại trở thành người cuối cùng con muốn mở lòng?

Phần lớn cha mẹ đều mang tâm thế "tất cả vì con". Chúng ta làm việc quên mình, hy sinh sở thích cá nhân để dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng vô hình chung, sự hy sinh đó đôi khi trở thành một loại áp lực trả ơn.

Câu nói cửa miệng: "Bố mẹ vất vả thế này chỉ mong con ngoan ngoãn" tưởng như là lời động viên, nhưng với một đứa trẻ, nó giống một bản hợp đồng tâm lý.

Đôi khi, con trẻ cảm thấy mình mắc nợ. Khi không thể chi trả món nợ đó bằng sự hoàn hảo như cha mẹ mong muốn, trẻ chọn cách nổi loạn hoặc rút lui vào thế giới riêng. Lúc này, mọi lời giáo huấn của cha mẹ đều trở nên sáo rỗng vì thiếu đi nền tảng quan trọng nhất: Sự thấu cảm không điều kiện.

con ghét bố mẹ ảnh 2

Để trở thành người đồng hành, cha mẹ cần can đảm thay đổi chính mình. Ảnh minh họa: Annushka Ahuja/Pexels.

Học lại cách yêu thương

Đã đến lúc chúng ta cần thôi nhìn nhận những phản ứng tiêu cực của trẻ trên mạng xã hội như một sự "đua đòi". Với cái nhìn bao dung, thay vì phẫn nộ trước những hội nhóm tiêu cực, cha mẹ cần tự vấn: Liệu mình đã thực sự là một nơi chia sẻ đáng tin cậy, hay là một vị thẩm phán luôn sẵn sàng tuyên án mỗi khi con mắc lỗi?

Để trở thành người đồng hành, cha mẹ cần can đảm thay đổi chính mình. Thay đổi không phải là chiều chuộng vô điều kiện, mà là học cách lắng nghe tiếng nói đằng sau những hành vi bướng bỉnh. Chúng ta cần hiểu rằng, đằng sau một đứa trẻ lầm lì hay hỗn xược trên mạng xã hội, thường là một đứa trẻ đang mang trong mình những hiểu lầm chưa được tháo gỡ.

Trong cuộc hành trình đầy gian nan để hàn gắn tình thân, cuốn sách Con cái chúng ta đều tốt đưa ra phương pháp tinh thần dành cho các bậc phụ huynh đang đứng ở ngã ba đường. Cuốn sách không nêu kỹ thuật nuôi dạy con siêu đẳng, mà đi sâu vào việc điều chỉnh "tần số" tâm hồn của cha mẹ.

con ghét bố mẹ ảnh 3

Sách Con cái chúng ta đều tốt.

Thông điệp cốt lõi của cuốn sách rất giản đơn nhưng đầy sức nặng: Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình những hạt giống thiện lành. Những biểu hiện tiêu cực hiện tại chỉ là lớp bụi phủ lên bản chất tốt đẹp đó do sự thiếu hụt giao tiếp và thấu hiểu kéo dài. Thay vì đóng vai người phán xét và đòi hỏi con phải hiểu cho nỗi vất vả của mình, cuốn sách khích lệ cha mẹ hãy là người đầu tiên hiểu cho nỗi đau và áp lực của con.

Đọc Con cái chúng ta đều tốt, phụ huynh sẽ nhận ra rằng thấu hiểu chính là cây cầu duy nhất để đưa con từ những hội nhóm cực đoan trở về với thực tại yêu thương.

Nhà nên là nơi bão dừng sau cánh cửa, chứ không phải là nơi bắt đầu của những trận bão lòng. Thay vì để con tìm sự an ủi từ người lạ trên mạng, cha mẹ có thể tìm cách thấu hiểu, lắng nghe con trẻ.

Tin rằng "con cái chúng ta đều tốt" là cách để chúng ta tạo một tổ ấm đúng nghĩa - nơi lòng biết ơn nảy nở tự nhiên từ tình yêu, chứ không phải từ điều kiện ràng buộc.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Ô cửa để nhìn vào cảm xúc của một đứa trẻ

Trong cuốn “Con cái chúng ta đều tốt”, TS Becky chia sẻ triết lý và những chiến thuật làm cha mẹ dễ áp dụng, giúp các phụ huynh chuyển đổi từ tâm thế hoang mang, tự trách mình sang vị thế người dẫn dắt tự tin, kiên định.

Cuốn sách 'Thế giới trong giọt nước': Nuôi dưỡng khả năng quan sát ở trẻ

Từ một cậu bé, bác bò già và chú thỏ, cuốn sách mở ra những tình huống để trẻ quan sát, đặt câu hỏi và tự tìm cách lý giải thế giới xung quanh.

Đừng lấy sự rực rỡ của người khác làm thước đo cho mình

Giữa áp lực phải thành công theo chuẩn mực xã hội, "Thế giới trong giọt nước" gợi mở một cách nhìn khác về hạnh phúc, sự sống và giá trị của những điều nhỏ bé.

Đừng dạy con né tránh, hãy dạy con đối diện

Đừng dạy con né tránh, hãy dạy con đối diện

0

Cuộc sống là một chuỗi dài gian khó. Liệu chúng ta muốn than thở về chúng hay tìm cách giải quyết chúng? Chúng ta muốn dạy con cái mình cách giải quyết vấn đề hay muốn dạy chúng thói than thân trách phận?

Huyền Nguyễn

Bạn có thể quan tâm