'Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà'
“Nhà tôi giờ chỉ còn cái nền là nguyên vẹn”, câu nói của chị Nguyễn Thị Lài (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) nghẹn lại bởi những tiếng nấc.
146 kết quả phù hợp
“Nhà tôi giờ chỉ còn cái nền là nguyên vẹn”, câu nói của chị Nguyễn Thị Lài (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) nghẹn lại bởi những tiếng nấc.
Nhiều người trẻ chọn lối sống YOLO, chi mạnh cho trải nghiệm, làm đẹp, du lịch hay công nghệ, và xoay xở nhờ thẻ tín dụng, vay bạn bè hay hậu thuẫn từ gia đình.
Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (người nộp thuế) và 6,2 triệu đồng/tháng (người phụ thuộc) đáp ứng mong mỏi nhiều năm qua của người dân.
Khi áp lực công việc gia tăng, nhiều người lao động chủ động nghỉ việc, cũng không tham gia đào tạo hay học hành. Một số khác ở thế bị động, rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Cả đời lam lũ với công việc tay chân, vợ chồng ông Lê Văn Hòa (Hà Nội) nuôi 3 người con ăn học thành kỹ sư, dược sĩ và bác sĩ nội trú khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Không ít người trẻ ở Hà Nội, TP.HCM chấp nhận chi gần nửa thu nhập mỗi tháng để thuê căn hộ cao cấp, ưu tiên không gian sống và tiện ích thay vì tích cóp mua nhà.
Mới 5 tháng tuổi, Trí Dũng đã có bảo mẫu riêng toàn thời gian. Hàng ngày, bé được nghe nhạc giao hưởng, massage, chơi tráo thẻ tiếng Anh... với chi phí 48 triệu đồng/tháng.
Theo luật sư Diệp Năng Bình, trong trường hợp bố mẹ chưa đăng ký kết hôn nhưng đã cùng tạo lập tài sản chung thì vẫn có quyền tặng cho con tài sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất.
Khoảnh khắc MC nói những lời cảm động về công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, chú rể không cầm được nước mắt.
Hình ảnh Vàng Thị Sen, cô gái dân tộc Giáy ở Lai Châu, mặc trang phục truyền thống lên nhận bằng ở Nhật Bản nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.
Hàng chục người đàn ông ở Trung Quốc đều mua nhà theo lời bạn gái để tiến tới kết hôn. Cuối cùng, họ phát hiện yêu cùng một người và vỡ lẽ mình đã dính bẫy lừa đảo bất động sản.
Chỉ vì phụ huynh phản đối việc chuyển từ điểm trường lẻ về trường chính mà hơn 150 học sinh trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc kể từ sau Tết Nguyên đán vẫn chưa thể đến trường.
Câu chuyện cậu bé nghị lực từ chối nhận tài trợ, quyết dựa vào chính mình và cõng người mẹ bệnh để đi học tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội của quốc gia tỷ dân.
Trong khi nhiều người tìm đến dịch vụ thuê vàng để "đẹp mặt" trước khách mời trong ngày cưới, những người khác từ chối "phông bạt", chọn không trao tặng vàng.
Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc tăng cao, xu hướng có tên "con cái toàn thời gian" đã xuất hiện.
Từng học tiến sĩ khi chỉ mới 16 tuổi, Trương Hân Dương lại trượt dài vì được nuông chiều quá mức và hiện phải ăn bám cha mẹ, không có công việc ổn định.
Anh em ai cũng sốt ruột thay cho vợ chồng ông trưởng họ. Trong làng, cứ có dịp cỗ bàn tụ tập là mọi người lại nhắc tới chuyện buồn này.
Các nhà tuyển dụng ở đất nước tỷ dân không muốn thuê người trên 35 tuổi, khiến thế hệ công nhân ở độ tuổi này rất khó tìm việc.
Khi tới đây, các bố mẹ có không gian trò chuyện mà trẻ em vẫn có khu vực để chạy nhảy. Đồng thời, những phụ huynh cần làm việc có thể nhờ nhân viên trợ giúp trông con.
Dưới góc nhìn của Jun Xiuming (tỉnh Hà Nam), việc thuê mẹ về làm nhân viên đã giúp phát hiện ra khía cạnh chưa từng thấy ở bà, người vốn ở nhà làm nội trợ trong suốt nhiều năm.