Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơ phó trên máy bay Indonesia gửi tin nhắn cuối cho mẹ

Một ngày trước khi phi cơ vận tải quân sự C-130 Hercules của Indonesia rơi, cơ phó trên chuyến bay gửi tin nhắn cho mẹ để nói rằng anh sắp ngủ.

Những ảnh của cơ phó
Những ảnh của cơ phó Pandu Setiawan và vợ trên mạng xã hội. Ảnh: Kompas

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã đưa 141 thi thể ra khỏi hiện trường vụ máy bay C-130 Hercules rơi ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra hôm 30/6. Pandu Setiawan, cơ phó trên chuyến bay, là một trong số nạn nhân tử vong. Anh mới kết hôn cách đây hai tháng. Dewi Wulandari, vợ của Pandu, kể rằng anh gửi tin nhắn cho mẹ bằng điện thoại hôm 29/6, một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, báo Kompas đưa tin.

“Anh ấy nói: Mẹ, con chuẩn bị ngủ. Chồng tôi luôn gọi điện vào hôm máy bay khởi hành, nhưng lần này anh ấy lại nhắn tin chứ không gọi điện, và nhắn trước ngày phi cơ cất cánh”, Dewi nói.

Hôm sau, Dewi thấy tên của chồng trong danh sách những nạn nhân của tai nạn mà đài truyền hình công bố.

Phi cơ vận tải C-130 rơi khi chở 113 người – gồm 12 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách. Một nạn nhân là trẻ em.

Binh sĩ khiêng quan tài chứa thi thể một nạn nhân trong vụ tai nạn của máy bay vận tải quân sự C-130B của Indonesia
Binh sĩ khiêng quan tài chứa thi thể một nạn nhân trong vụ tai nạn của máy bay vận tải quân sự C-130B của Indonesia hôm 1/7. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu giải thích việc dân thường ngồi trên phi cơ quân sự xấu số. Theo ông, máy bay quân sự Indonesia thường xuyên chở dân thường tới những vùng xa xôi.

“Nếu người dân muốn lên máy bay quân sự, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để đáp ứng yêu cầu của họ”, Metro TV dẫn lời ông.

Ryacudu bác bỏ tin đồn rằng dân thường phải trả tiền phí để lên phi cơ quân sự.

“Chúng tôi phải đối xử với dân thường giống như quân nhân, nghĩa là không thu tiền khi họ sử dụng dịch vụ của máy bay quân sự. Các bạn từng thấy người dân ngồi trên xe tăng miễn phí, đúng không. Quân đội không bao giờ bán vé máy bay quân sự cho dân”, ông giải thích.

Trước đó Reni, thân nhân của một người chết trong vụ tai nạn hôm 30/6, nói với Metro TV rằng người thân của cô phải trả 990.000 Rupiah cho một suất trên phi cơ C-130 để tới Natuna.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm