Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơ phó 4U9525 tự sát một ngày sau khi chia tay bạn gái

Andreas Lubitz, phi công phụ trên phi cơ Airbus A320 gặp nạn hôm 24/3, rất thích dãy núi Alps. Anh ta chia tay người yêu đúng một hôm trước khi máy bay lao xuống núi.

Rất có thể
Rất có thể mối quan hệ tình cảm không thuận lợi là một trong những yếu tố khiến Andreas Lubitz muốn kết liễu cuộc sống. Ảnh: Mirror

Giới truyền thông Pháp đưa tin Lubitz sống cùng bạn gái trong 7 năm và họ dự định kết hôn vào năm 2016.

"Nhưng vào hôm 23/3, tức một ngày trước khi phi cơ của hãng Germanwings lao xuống dãy núi Alps khiến Lubitz và 149 người khác mất mạng, mối quan hệ tình cảm ấy đã chấm dứt", kênh truyền hình ITélé tại Pháp khẳng định.

Mặc dù báo giới đã đưa tin Lubitz và người yêu chấm dứt quan hệ, khoảng thời gian quá ngắn từ thời điểm họ chia tay tới lúc thảm kịch xảy ra cung cấp thêm manh mối mới về vụ tai nạn.

Cơ phó 4U9525 lợi dụng kẽ hở để tự sát như thế nào?

Sau vụ khủng bố 11/9/2001, các hãng hàng không xây cửa buồng lái kiên cố hơn để chống xâm nhập, nhưng cánh cửa vô tình "hỗ trợ" cơ phó chuyến bay 4U9525 thực hiện âm mưu tự sát.


Kênh truyền hình của Pháp cũng tiết lộ Lubitz rất thích dãy núi Alps, nơi máy bay Airbus A320 lao xuống. Anh ta thường xuyên tới khu vực dãy Alps để tập dù lượn trong khoảng thời gian từ năm 1996 tới 2003.

Các nhà điều tra phát hiện viên phi công 28 tuổi phải điều trị bệnh về thần kinh, nhưng cố gắng giấu hãng Germanwings để tiếp tục làm việc.

Cơ quan công tố nói rằng, trong quá trình khám xét hai ngôi nhà mà Lubitz ở, cảnh sát chưa phát hiện thư tuyệt mệnh hay bất kỳ loại giấy tờ nào cho thấy anh ta muốn gây tội ác.

Những người sống gần nhà Lubitz dành những lời tích cực về anh ta. Johannes Rossmann, một người hàng xóm của Lubitz tại thị trấn Montabaur, nói rằng anh ta không hút thuốc.

"Cậu ấy là mẫu người luôn chăm sóc bản thân. Tôi thường xuyên thấy cậu ấy chạy bộ", Rossmann kể.

Hành trình trở thành 'kẻ giết người hàng loạt' của cơ phó

Từ một phi công với niềm đam mê dù lượn, Andreas Lubitz trở thành kẻ tước đoạt mạng sống của 149 người trên chuyến bay 4U9525 hôm 24/3.

Tuyết Trang

Bạn có thể quan tâm