Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô giáo muốn gặp bố

Vừa tan trường, Tèo hốt hoảng chạy một mạch về nhà. Tới đầu sân, cậu bé dáo dác đi tìm cha.

Vừa thấy cha, Tèo la lớn:

- Bố ơi, mai bố đến gặp cô giáo của con nhé.

Người cha ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao thế? Con làm gì để bị mời phụ huynh à?

Tèo lắc đầu:

- Không ạ, mai bố lên lớp để cô giảng lại bài toán cô ra ngày hôm qua.

- "Sao lại là bố, bố có đi học đâu?" - bố Tèo thắc mắc.

Tèo nhún vai chậm dãi đáp:

- Cô bảo tất cả những ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

- !!!

Điều ước nhỏ nhoi

Cặp vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bạc của họ ở bãi biển thơ mộng. Bỗng một bà tiên từ đâu xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước.

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm