Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cẩn thận quá cũng khổ

Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé. Thấy nhân viên, ông thẳng thắn đặt vấn đề: "Này cậu, chuyến tàu lúc 3 giờ 10 phút đã đi chưa?"

- "Đã rời ga cách đây 15 phút", cậu nhân viên đáp.

- "Còn bao lâu nữa chuyến 4 giờ mới đến?", ông tiếp tục hỏi.

- "Còn lâu lắm mới tới ạ", anh từ tốn nói.

- "Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?", cụ ông tiếp lời.

- "Không ạ", anh trả lời.

- "Tàu chở hàng thì sao?", ông hỏi.

- "Không thưa ông", người nhân viên nhanh nhảu đáp.

- "Không có chuyến nào hết?", ông nghi ngờ.

- "Hoàn toàn không?", anh khẳng định.

- "Anh có chắc không?", người khách lại hỏi lại.

- "Cháu chắc chứ!", nhân viên bán vé nổi nóng.

Thấy anh nhân viên nổi nóng, ông cụ chạy lại chỗ vợ rồi nói:

- Mình ơi! Bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường ray được rồi.

- !!!

Con gái hay tưởng bở

Trong quán ăn, Mary đang cắm cúi xem menu thì một chàng trai bước đến gần, thì thầm vào tai cô: "Mình làm phiền bạn chút được không?".

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm