Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con gái hay tưởng bở

Trong quán ăn, Mary đang cắm cúi xem menu thì một chàng trai bước đến gần, thì thầm vào tai cô: "Mình làm phiền bạn chút được không?".

Mary thẹn thùng đáp:

- Vâng. Có chuyện gì vậy?

Chàng trai chậm rãi:

- Bạn biết đấy, một suất cơm gà là 80.000 đồng nhưng hôm nay có chương trình khuyến mãi cơm gà tình nhân 120.000 đồng dành cho 2 người mà trong túi mình thì chỉ có 60.000 đồng nên...

Cô tưởng anh lấy cớ đó để làm quen mình, Mary cười hớn hở:

- Mình hiểu rồi, bạn muốn chúng ta gọi chung cơm gà tình nhân chứ gì? Được thôi, mình sẵn sàng.

Thấy cô đi hơi xa, chàng trai vội xua tay:

-Không, ý mình là bạn cho mình vay 20.000 đồng được không? Trưa mai mình sẽ trả.

- !!!

Nỗi đau xin để mình anh chịu

Một cặp tình nhân trẻ đang đi dạo phố, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Người con trai nhanh nhảu lôi chiếc ô trong cặp ra che.

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm