Lê Nguyễn Nhật Linh (bút danh khác Linh Kô I) sinh năm 1992. Cô đã từng phát hành tập truyện ngắn Vị hôn và gây xôn xao trong giới trẻ với lời khẳng định thu nhập 2.000 USD/tháng.
Tháng 3 vừa qua, cô ra đời cuốn tản văn gây chú ý Nín đi con khi chưa một lần làm mẹ. Cuốn sách không quá nhiều lý lẽ mà chỉ đầy chia sẻ suy tư.
![]() |
Ảnh bìa cuốn sách. |
Các bài viết trong cuốn sách rất ngắn, đôi khi chỉ có 1-2 câu. Nội dung sách là những dòng tự sự của một người mẹ, viết cho những người con trai, con gái về kinh nghiệm sống, ước mơ, hoài bão... Tiêu đề các bài viết được xếp vào mục lục thành từ khóa, theo thứ tự bảng chữ cái. Cuốn sách được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ bìa với tông màu đen trắng giản dị.
Trong lần xuất bản đầu tiên, Nín đi con được in 10.000 cuốn. Theo đại diện đơn vị xuất bản, cuốn sách chính thức ra mắt độc giả vào 24/3. Nhưng sách đã bán hết do nhiều đơn vị như sách trực tuyến mua để phát hành trong Hội sách TP.HCM. Vào ngày 10/4, Nín đi con sẽ được tái bản.
![]() |
Lê Nguyễn Nhật Linh tham gia giới thiệu sách tại TP.HCM. |
Sách nuôi dạy con kiểu Nhật của chủ tập đoàn Sony
1 1
“Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” là cuốn sách của tác giả Ibuka Masaru. Cuốn này xuất bản lần đầu năm 1971 nhưng cho đến nay vẫn giữ nguyên được giá trị và phù hợp với cuộc sống hiện tại.
Tâm Phan: Sự bất bình đẳng giết chết tình yêu
"Không có ai nắm tay nhau cả ngày đợi và những đôi vợ chồng sống chung với nhau lâu dài không phải là vì họ yêu nhau phơi phới suốt 40-50 năm", nhà văn Tâm Phan chia sẻ.
Điều tốt đẹp có đến với người biết chờ đợi?
Nếu điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, thì điều tuyệt vời sẽ đến với những ai không chờ đợi.