Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô con gái can đảm của Phil Neville

Khoảnh khắc ngôi sao Everton ấm lòng nhất chính là lúc nhìn con gái 4 tuổi đùa nghịch với trái bóng tròn, bởi bác sĩ từng chẩn đoán Isabella bị bại não và không thể đi được.

Cô con gái can đảm của Phil Neville

(Zing) - Khoảnh khắc ngôi sao Everton ấm lòng nhất chính là lúc nhìn con gái 4 tuổi đùa nghịch với trái bóng tròn, bởi bác sĩ từng chẩn đoán Isabella bị bại não và không thể đi được.

Nhưng cô bé can đảm này đã chứng tỏ họ sai khi chập chững bước đi ở tuổi lên hai.

Cô con gái can đảm của Phil Neville

Phil Neville rất tự hào về cô con gái nhỏ Isabella của anh. (Ảnh: Bigpicturesphoto)

Trước đây, nghe xong những lời chẩn đoán từ bác sĩ, Phil và vợ rất đau lòng.

Đầu tiên, Julie - vợ Phil - đưa con gái lúc ấy mới 18 tháng tuổi đến gặp một bác sĩ nhi khoa, sau khi bản năng người mẹ mách bảo cô rằng: có gì đó không ổn xảy ra với đứa con sinh non của mình.

Trong thời gian đợi kết quả kiểm tra, bà mẹ 31 tuổi tìm hiểu các triệu chứng của Isabella và trình bày với bác sĩ nỗi lo sợ rằng cô bé có thể bị bại não, trước lúc các chuyên gia xác nhận điều này.

Nhà Neville sau đó đã được thông báo những vấn đề mà con họ có thể gặp phải, từ chuyện giảm thị lực đến mất khả năng nghe, khó khăn trong việc học hỏi và di chuyển.

Cô con gái can đảm của Phil Neville

Gia đình Neville đến tham dự buổi gây quỹ từ thiện cho tổ chức Children"s Hospital Appeal (Ảnh: Bigpicturesphoto)

Nhưng vợ chồng Neville đã cố làm mọi thứ trong khả năng để mang đến cho con gái một cuộc sống bình thường, bắt đầu từ việc đi lại.

Isabella phải đeo một bộ đai đặc biệt và các thanh nẹp chân suốt 24 giờ trong ngày. Sau nhiều lần khóc lóc, cô bé quen dần với thanh nẹp và bắt đầu bước những bước loạng choạng đầu tiên nhờ sự trợ giúp của bộ khung tập đi.

Giáng sinh năm ngoái, cuối cùng Isabella cũng tự đi được trên đôi chân của mình.

Cô con gái can đảm của Phil Neville

... Và Isabella cũng tự mình sút bóng nhanh nhẹn không thua gì anh. (Ảnh: Bigpicturesphoto)

Julie kể: “Con bé rất lanh lợi, giống y như các bạn mình ở nhà trẻ vậy. Chúng tôi xác định là không bao giờ để Isabella phải cảm thấy mắc cỡ vì khuyết tật của mình – cô bé đang được tận hưởng nhiều điều tốt đẹp mà! Ở các mặt khác, Isabella đúng là một bé gái bình thường và vui vẻ. Nhưng chúng tôi biết con mình vẫn còn không ít khó khăn phải đối mặt trong tương lai.”

Ty

Theo Dailymail

Theo Dailymail

Bạn có thể quan tâm