Tuy nhiên, đến nay, chính quyền xã Chàng Sơn vẫn chưa mở bao tải được đựng trong hòm tôn có dán niêm phong xem đó có phải là những bức tượng bị mất trong chùa.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Chàng Sơn, đồng thời là người phụ trách văn hóa xã, cho biết: "Ngày 12/5/2012, nhà chùa đã thuê người ra sông Tây Ninh vớt bao tải lên và để trên bờ ruộng và sau đó thông báo cho UBND xã ra để xác minh. Công an và lãnh đạo xã đã niêm phong, lập biên bản, cho 2 bao tải vào hòm tôn, có đầy đủ chữ ký của nhân dân”.
Clip người dân Chàng Sơn vớt 2 bao tải. |
“UBND xã không ai biết trong bao tải có gì. Chúng tôi không có chức năng nên hơn 1 năm nay vẫn để bất động trong phòng công an xã. UBND xã đã gọi sư Phượng nhiều lần lên để đối chiếu nhưng nhà sư không lên. Chúng tôi phải chờ cấp trên cho chỉ đạo và cử người về xác minh có phải là bức tượng trong chùa Chân Long không mới mở bao tải ra được”, ông Toàn phân trần.
Trước đó trong 2 ngày 17 và 18/11, nhiều người dân Chàng Sơn vẫn thấy sư Phượng đi lại trong xã.
Sư Phượng định về chùa lấy ô tô, bị người dân ngăn cản
Sư Phượng được UBND xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) gọi về để lập "biên bản hiện trạng tượng phật nứt gãy trong Tam Bảo, chùa Chân Long".
Sư Phượng đi ô tô, mặc nước cống tù đọng trong chùa
Có tiền mua ô tô riêng, xây nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi ngay trước tòa tam bảo, nhưng sư trụ trì chùa Chàng Sơn (Hà Nội) để quang cảnh trong chùa rất nhếch nhác.
Thơ, biểu ngữ châm chọc sư Phượng giăng khắp chùa
Hàng chục biểu ngữ với những lời châm chọc Đại đức Thích Minh Phượng được người dân Chàng Sơn treo, dựng từ ngoài cổng đến vào trong chùa nhiều ngày qua tại chùa Chân Long (Thạch Thất, Hà Nội).