Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sư Phượng đi ô tô, mặc nước cống tù đọng trong chùa

Có tiền mua ô tô riêng, xây nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi ngay trước tòa tam bảo, nhưng sư trụ trì chùa Chàng Sơn (Hà Nội) để quang cảnh trong chùa rất nhếch nhác.

Phía trước cổng chùa Chân Long (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) hàng quán bày bán tràn lan. Sư Phượng còn để một cổng chùa bị hoen rỉ, nước tù đọng quanh năm.
Nhà vệ sinh ngay trước tòa Tam bảo gây phản cảm và mất mĩ quan.
Nhiều vị trí trong chùa nước bẩn tù đọng, gạch đá vứt bừa bãi nhưng không ai dọn dẹp.
Cổng tam quan bị sư Phượng dùng thép chặn lại chỉ để người dân đi lối cửa bên cạnh.
Băng rôn chế giễu sư Phượng được người dân treo đầy chùa.
Bìa các tông treo ở nhiều gốc cây trong sân chùa, mục đích của người dân là muốn sư Phượng rời khỏi chùa.
Những tấm bạt che mưa nắng, dây thừng cùng với cánh cửa thép hoen rỉ nằm chỏng chơ ở sân chùa mà không ai dọn dẹp.
Lối đi vào cổng chùa Chân Long, rác rưởi bẩn thỉu.
Trong khu vườn, lá rụng nhiều nhưng không ai dọn dẹp.

Thái An

Bạn có thể quan tâm