![]() |
10h sáng nay, sư Phượng về chùa Chân Long để lập biên bản và giải trình 2 bức tượng bị gãy tay và gãy cổ trong chùa. Đây là lần về chùa gần nhất của Sư Phượng kể từ ngày 5/11. |
![]() |
Vị sư mặc quần áo nâu khác hẳn với hình ảnh đeo kính râm, vuốt keo trước kia. |
![]() |
Sau khi tráo tượng, đúc tượng chính mình, vứt đồ cổ vào một góc chùa, sư Phượng tiếp tục bị lập biên bản về việc làm gãy cổ và tay tượng Phật trong chùa Chân Long. |
![]() |
Người dân Chàng Sơn bức xúc trước những hành động của sư Phượng nên vây quanh vị này rất đông. Ông được dẫn lên chùa bởi cán bộ và công an viên xã Chàng Sơn. |
Một trong những pho tượng bị gãy cổ trong chùa Chân Long. |
Sáng nay sư Phượng về chùa lấy xe ô tô để trong gara nhưng người dân đã ngăn cản ông. |
![]() |
Sau khi lập biên bản xong, sư Phượng (áo nâu đi trước) ra về. Có nhiều thanh niên trong làng đi theo sư Phượng để trêu đùa, ông có bắt xe ôm vài người nhưng không ai chịu chở. Người dân cho biết, mấy ngày nay ông ở xã bên cạnh Chàng Sơn, ít lộ diện tại khu vực chùa. |
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kim Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Chàng Sơn cho biết:"Sáng 15/11, xã chỉ đạo và gọi điện cho sư thầy Thích Minh Phượng làm việc về vấn đề 2 pho tượng bị nứt gãy trong nhà Tam bảo (chùa Chân Long), sư Phượng có về khoảng một tiếng đồng hồ sau đó đi khỏi chùa". "Hiện vụ việc chúng tôi đã lập biên bản để có căn cứ xử phạt, tuy nhiên còn phải chờ ý kiến cấp trên", ông Toàn nói. |
Thơ, biểu ngữ châm chọc sư Phượng giăng khắp chùa
Hàng chục biểu ngữ với những lời châm chọc Đại đức Thích Minh Phượng được người dân Chàng Sơn treo, dựng từ ngoài cổng đến vào trong chùa nhiều ngày qua tại chùa Chân Long (Thạch Thất, Hà Nội).
Ôtô riêng, bia rượu, keo vuốt tóc... của sư Phượng
Sư Thích Minh Phượng - Trụ trì chùa Chàng Sơn (ở Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) có lối sống lạ: Ôtô riêng, bia rượu, nhà tắm còn có keo vuốt tóc, ảnh gợi cảm.
Sư Phượng vứt cổ vật vào góc chùa, dân Chàng Sơn phẫn nộ
Sau sự việc tráo tượng cổ, đúc tượng giống mình, sư Phượng tiếp tục bị người dân Chàng Sơn (Hà Nội) phát hiện vứt câu đối, thông tin cổ vào một góc chùa.