Cảnh sát môi trường vào cuộc vụ 200 tấn cá bị chết
Ngày thứ 3, cá tại làng bè trên nhánh sông Đồng Nai tiếp tục chết, vượt ngưỡng 200 tấn. Nhiều hộ dân đã rơi vào cảnh trắng tay.
158 kết quả phù hợp
Ngày thứ 3, cá tại làng bè trên nhánh sông Đồng Nai tiếp tục chết, vượt ngưỡng 200 tấn. Nhiều hộ dân đã rơi vào cảnh trắng tay.
Việc một số người tổ chức thành nhóm đi săn thú, săn trâu hoang ở núi rừng Cam Lộ, rồi bắn nhầm người thỉnh thoảng lại xảy ra.
Trúng đạn của nhóm thợ săn, con lợn rừng nặng gần một tạ điên cuồng chạy xuống núi cắn nhiều nhát vào đùi và tay ông Hồ Văn Ven (36 tuổi) đang chăn bò tại đây.
13h ngày 23/11, người nhà phát hiện ông Nguyễn Văn Hùng chết trong tư thế treo cổ trên một cây cổ thụ sau nhà thờ tộc tại thôn 7, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.
Trong số 3 thuyền viên Việt Nam mất tích trên vùng biển Nhật Bản thì ở xã Kỳ Khang, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 2 người đó là anh Thiều Đình Thưởng (28 tuổi) và Nguyễn Đình Ngà (25 tuổi).
Đi hút cát, chị Lợi không may rơi xuống sông. Người chồng nhảy xuống cứu cũng bị nước cuốn.
Bố mẹ nạn nhân thuộc diện nghèo trong xã, chỗ ở chưa “kín trên bền dưới”. Ngoài giúp tiền, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ vật nuôi để họ sớm ổn định sản xuất.
Người đi khai tử không ai khác là vợ cũ, là con dâu của cha mẹ chồng cũ.
Khi đưa thi thể lên, ai nấy đều không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến hai chị em trong tư thế ôm chặt lấy nhau.
Muốn sinh viên y khoa có điều kiện thực hành, nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, vợ chồng ông lão nghèo ở Đồng Nai viết đơn hiến xác, mặc dù con của họ phản đối.
Năm thanh niên rủ nhau tắm biển thì bị nước cuốn, 2 người chết đuối.
Phó chánh án TAND tỉnh Long An nói, từ nay đến ngày 4/1/2015, nếu không có tình tiết gì mới, Hồ Duy Hải sẽ bị đưa ra thi hành án.
Gia đình lão nông 75 tuổi có tất cả 14 người, nhưng hơn số nửa đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại những đứa trẻ mồ côi sống lay lắt trong căn nhà xiêu vẹo dưới triền đê.
Mía trổ trắng cờ, chết khô, đồng nghĩa người trồng mía nơi đây cũng trắng tay trong vụ mía này.
Phương A vừa bước sang tuổi 15, cũng vừa phải nghỉ học khi chưa vượt qua bậc tiểu học để đi… làm dâu. Trong ngày trọng đại ấy, mẹ chồng đã phải bỏ trốn.
Không chỉ em Nhung nhiều lần đói, xỉu trên lớp mà em Tuyết (em gái kề Nhung) dù không bị bệnh tim cũng từng xỉu ở trường học vì đói.
Khi đồng nghiệp đến ủy ban xã làm việc thì hốt hoảng thấy vị phó chủ tịch 38 tuổi chết trong tư thế treo cổ. Mọi người hô hoán chạy tới đưa nạn nhân xuống đất.
Sinh con được 3 ngày, cô gái 22 tuổi bỗng dưng đau đầu khủng khiếp rồi tử vong ngay sau đó. Còn chị Nhôi (hơn 40 tuổi) sau khi hát karaoke cũng lên cơn co giật rồi tử vong.
Sau 3 ngày rời khỏi nhà, mẹ con chị Tiếp được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ lên cây giữa rừng luồng.
Trong lúc đang câu cá trong hồ Ea Kao, người dân hốt hoảng phát hiện xác 1 thanh niên nổi lềnh bềnh, đang phân hủy nên báo cơ quan chức năng.