Hồi hộp thưởng Tết
Mới đây, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM đã công bố mức thưởng Tết 2015 của 900 DN sử dụng lao động trên địa bàn với con số cao nhất là 583 triệu đồng.
72 kết quả phù hợp
Mới đây, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM đã công bố mức thưởng Tết 2015 của 900 DN sử dụng lao động trên địa bàn với con số cao nhất là 583 triệu đồng.
Mặc dù tình hình kinh tế năm 2014 chưa mấy khả quan nhưng vấn đề lương, thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi cho người lao động (NLĐ) năm nay đã có dấu hiệu khởi sắc.
Không tổ chức các đoàn chúc tết, không tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp. Các cơ quan đơn vị không tổ chức liên hoan, không sử dụng xe công phục vụ các hoạt động cá nhân.
Học hết lớp 11 rồi vào TP.HCM làm công nhân vệ sinh. Sau một thời gian chăm chỉ, cùng sự táo bạo, Đỗ Thế Quốc đã tự mở công ty, và anh có mức thu nhập 25 triệu/tháng.
Năm nay, Chính phủ cho phép nghỉ Tết sớm và rút ngắn ngày nghỉ sau Tết. Số vụ và người chết do tai nạn giao thông trong dịp Tết đã giảm.
Mùng hai Tết, đông đảo người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ xô ra Vũng Tàu vui chơi, tắm biển và nghỉ dưỡng.
334 sinh viên, công nhân quê ở miền Trung, có hoàn cảnh khó khăn, đã được đi máy bay miễn phí về đoàn viên với gia đình trong dịp Tết Giáp Ngọ.
Trong khi nhiều người lao động khá háo hức với việc kéo dài thời gian nghỉ Tết nguyên đán lên 9 ngày, đại diện nhiều đơn vị vận tải và bến tàu, xe cho rằng việc này không làm giảm áp lực tàu xe...
Ngày 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013. Nội dung đáng chú ý của kỳ họp này là đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...
Không gì thú vị hơn khi được đi chơi sau một tuần học tập và làm việc vất vả, nhưng lang thang khám phá trong thành phố mãi thì cũng chán. Hãy đổi không khí bằng cách tự lên 1 chuyến phượt thật...
Vì nhiều lý do không thể về quê ăn tết cùng gia đình, không ít sinh viên ở lại TP.HCM đã tự tổ chức cho mình và bạn bè một cái tết nho nhỏ nhằm xua đi cảm giác nhớ nhà và coi như đây là dịp trải...
Nhận bịch quần đùi từ tay nhóm trưởng với thông báo “đây là quà thưởng Tết cuối năm”, chị Trần Thị Hải - nhân viên một công ty may ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thở dài.