Trở về sau khi mất tích, nữ sinh quên tên các bạn trong lớp
Nữ sinh 13 tuổi khi lên đến Sài Gòn thì bị nhốt với nhiều bé gái và uống loại thuốc lạ. Sau khi trốn thoát về nhà, Thảo đến trường nhưng không nhớ tên các bạn học của mình.
218 kết quả phù hợp
Nữ sinh 13 tuổi khi lên đến Sài Gòn thì bị nhốt với nhiều bé gái và uống loại thuốc lạ. Sau khi trốn thoát về nhà, Thảo đến trường nhưng không nhớ tên các bạn học của mình.
Một cuộc hội ngộ bất ngờ, một cái kết có hậu và đẹp sau vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra vào những ngày cuối năm 2014.
Để bảo vệ được đứa con trong bụng, chị đã phải hy sinh đôi mắt mình. Bởi khi đã quyết định giữ lại cái thai thì chị không được phép dùng xạ trị hay bất kỳ một loại kháng sinh nào.
"Con người ta cát bụi, chết rồi cũng trở về với cát bụi. Lúc sống đã cống hiến hết mình, khi mất đi cũng cố gắng làm việc gì có ý nghĩa cho xã hội”, một người hiến xác chia sẻ.
Đối thủ cạnh tranh vai Phượng Ớt với Đặng Tiệp - nữ diễn viên Nhạc Vận đã phải nhảy lầu tự tử vì tiếng gọi ái tình.
Trước khi được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong khu rừng gần nhà, cách đó không lâu thầy giáo trẻ ở Thừa Thiên - Huế đã tự tử một lần do bị trầm cảm.
Xác bé trai gần 3 tuổi bọc trong bao tải, nổi lập lờ trên sông Văn Úc (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Ngoài khả năng đặc biệt "đoán tướng số qua giày dép", người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 85 còn có sở thích chinh phục mọi nẻo đường trên chiếc xe 78 được ngụy trang khéo léo.
Bị người dân huyện Cái Bè (Tiền Giang) truy đuổi, 2 tên trộm chó đã dùng súng tự chế bắn làm bị thương 2 người.
Sau khi tuyên án, bị cáo dùng dao đâm vợ đang mang bầu đã ngất xỉu khi dẫn giải ra xe.
Những lời kể của một cựu người mẫu 7 năm làm dâu phố cổ, về mẹ chồng, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Em là định mệnh đời anh" là câu chuyện tình đầy trắc trở giữa người con gái mang đầy nỗi đau với người chồng cũ với chàng trai hào hoa nhưng lại tự ti với chính người anh thương.
Để có thể nhởn nhơ bên ngoài, "bệnh nhân" HIV giai đoạn cuối tìm cách liên hệ với người đã từng "chạy" hồ sơ nhiễm HIV trước đó làm thủ tục khai tử cho chính mình.
Câu chuyện “người chết trở về” hóa ra lại có thật, khi Cương lững thững đi về, nghe mọi người than khóc “Cương ơi, Cương ơi”, liền ráo hoảnh đáp: “Con đây”.
Nghi ngờ chị Hà có tình cảm bất chính với người khác, trong lúc cãi nhau, tức giận Sang đã giết vợ rồi tự sát nhưng không thành.
Đang đi từ sân tập võ về ký túc xá, nữ sinh đại học Cần Thơ bị rắn độc cắn nhập viện.
Cách đây 8 năm, tại xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), một người đàn ông khỏe mạnh bỗng dưng mắc căn bệnh lạ khiến chân tay hóa sừng không làm được việc gì.
Phát hiện có người chết là những “ăng-ten” sẽ nhanh chóng báo cho chủ trại hòm biết để giành quyền được khâm liệm. Người báo tin sẽ được trả thù lao khoảng 1 triệu đồng.
Chúng ta có thể tự hào bởi những trang sử hào hùng và kiêu hãnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mất mát của dân tộc mình.
Liên tục cảnh báo xe cháy, có lòng tốt sửa giúp hoặc gọi người quen làm việc trong hãng sửa xe đến hỗ trợ là chiêu lừa vừa xuất hiện lại trên đường TP.HCM.