Xích lô 'dù' trấn lột du khách
Một nhóm xích lô “dù” hoạt động tại khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM) thường xuyên ngang nhiên “chặt chém” hoặc giật tiền từ tay khách du lịch.
174 kết quả phù hợp
Một nhóm xích lô “dù” hoạt động tại khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM) thường xuyên ngang nhiên “chặt chém” hoặc giật tiền từ tay khách du lịch.
Hàng trăm chủng loại khô được bán tại 120 gian hàng trong khu nhà lồng K của chợ đầu mối nông sản Bình Điền (Bình Chánh, TP HCM). Mức giá của các sản phẩm khô này tương đối rẻ.
Đó là ý kiến chung của chuyên gia du lịch, hướng dẫn viên, độc giả trước việc một nhóm người giở đủ trò ép du khách mua dừa với giá “chặt chém” tại khu vực trung tâm TP HCM.
Cho thuê xe máy, kinh doanh đồ du lịch, nước giải khát và xe khách... là những dịch vụ hái ra tiền trong những ngày nghỉ lễ.
Chen nhau tới các điểm du lịch nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ dài, nhiều gia đình khóc dở, mếu dở với cảnh bị chặt chém từ giá vé tàu xe, khách sạn, dịch vụ đến cả miếng ăn.
Đến hẹn lại lên, vào dịp lễ hàng loạt bãi giữ xe tự phát lại mọc lên ở các điểm vui chơi tại TP HCM, tranh thủ "chặt chém" khách, giá cao gấp hàng chục lần so với quy định.
Cửa ngõ TP HCM kẹt cứng, trong khi ở Khánh Hòa, Quảng Nam, hàng ngàn người chen nhau ra đảo. Tình trạng tăng giá dịch vụ vẫn diễn ra ở một số địa phương.
Mưa phùn kéo dài gần 1 tuần nay ở Hà Nội đã khiến cho nhiều hãng taxi luôn trong tình trạng hết xe, nhiều khách phải chấp nhận bị chặt chém với mức giá trên trời.
Lợi dụng ngày đầu xuân năm mới, dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội tăng giá gấp nhiều lần so với giá quy định, “chặt chém” khách du lịch và người dân đi chơi dịp Tết.
Lợi dụng ngày đầu xuân năm mới, dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội tăng giá gấp nhiều lần so với giá quy định, “chặt chém” khách du lịch và người dân đi chơi dịp Tết.
Vì không đủ tiền mặt nên khách hàng yêu cầu được thanh toán bằng thẻ Visa và sau đó... té ngửa với bữa ăn giá 2,2 triệu biến thành 22 triệu đồng.
Trong tiểu phẩm “Chuyện không ngờ”, Trấn Thành gặp phải tình huống oái ăm cười ra nước mắt vì vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật.
“Xe máy qua đây ăn đinh như cơm bữa, những chiếc đinh hình "át rô" đâm vào là hư cái ruột luôn, phải thay mới. Tui ở đây mà có ngày phải thay 2 cái ruột...", một người dân bức xúc.
Một hành khách đi tuyến Thanh Hóa - Hà Nội tố nhà xe thu giá vé cao gấp đôi, chở quá số người quy định… tuy nhiên, CSGT cho rằng, xe chỉ chở quá vài người chứ không thu giá vé cao.
Nạn bắt chẹt khách nước ngoài thường phổ biến ở bán rong nay diễn ra tại trung tâm thương mại Lotte mới khai trương ở Hà Nội và thể hiện trên bảng giá của đài quan sát tầng 65.
Đêm qua, trong khi hàng ngàn CĐV hò reo, cổ vũ cho đội nhà thì các tiểu thương kinh doanh bên ngoài SVĐ Mỹ Đình cũng ra sức hét giá, "chặt chém" khách xem bóng đá.
"Tôi về vùng ven, thấy đường phố rất trống, nhưng người dân gặp đèn đỏ dừng lại răm rắp mà thấy mừng".
Không chỉ giúp sĩ tử bớt nỗi lo tìm nơi ở phù hợp trong những ngày thi, nhà của bác Xây còn là nơi để các sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập, thi cử với các em.
Một cốc trà đá bị “hét” 20.000 đồng, mía đá 50.000 đồng... , không ít người bị chủ quán nước vỉa hè Hà Nội “chặt chém” kinh hoàng trong thời tiết nắng nóng.
Nạn chặt chém khách du lịch trong dịp nghỉ lễ dài ngày vẫn diễn ra tràn lan. Từ giá xe, nhà nghỉ...cho đến thực phẩm, đồ uống tại các điểm du lịch vẫn có giá trên trời.