'Xe ôm 4K' của sinh viên ở Sài Gòn
Chia sẻ về mô hình thú vị này, bạn Nguyễn Văn Hiếu, sinh viên năm cuối Đại học Công nghệ thông tin, cho biết mô hình gọi điện thoại đặt xe được nhóm của bạn thực hiện từ năm 2014.
278 kết quả phù hợp
Chia sẻ về mô hình thú vị này, bạn Nguyễn Văn Hiếu, sinh viên năm cuối Đại học Công nghệ thông tin, cho biết mô hình gọi điện thoại đặt xe được nhóm của bạn thực hiện từ năm 2014.
Dừng xe ở đoạn đường vắng, Quân rút dao đâm vợ. Nạn nhân gục ngã sau khi bỏ chạy gần 100 m, còn nghi phạm nhanh chóng rời hiện trường.
Sau khi sử dụng ma túy đá, trong cơn ảo giác, Đạt (ngụ TP.HCM) cầm dao tấn công bà lão 66 tuổi khiến nạn nhân tử vong.
Đang chạy xe máy trong đêm vắng về nhà, nạn nhân bị ba thanh niên đạp ngã xe, xông vào đánh tới tấp rồi cướp xe tẩu thoát.
Những ngày Tết, thằng Cò của phim “Đất phương Nam” khăn gói ra Quảng Trị làm lơ xe nhưng vì công việc nặng nhọc mà tiền công ít ỏi nên anh lại về Bình Dương.
Chiều 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), trước cổng bến xe Nước Ngầm bị ùn ứ, con đường chính dẫn về Hà Nội theo hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng chung tình trạng.
Chiều cuối năm Bính Thân, trong khi ở Hà Nội, nhiều người dọn dẹp, tân trang xe cộ, làm cơm cúng tất niên thì tại Sài Gòn, giới trẻ tranh thủ đường vắng, thảnh thơi đi chụp ảnh.
Tuy Hà Nội đã “vắng vẻ” hơn rất nhiều so với ngày thường do lượng lớn người đổ về quê ăn Tết, dịch vụ rửa xe vẫn “cháy hàng” ngày cuối năm.
Ngày đầu năm 2017, không ít người TP.HCM tranh thủ “thử vận” bằng việc ghé các cửa hàng xổ số lựa chọn con số mong may mắn. Tại Hà Nội, mua bán diễn ra ảm đạm.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn kiên quyết giữ nguyên quy định phân luồng, chuyển tuyến, mặc cho hàng loạt nhà xe ở bến Mỹ Đình phản đối.
Phùng Ngọc bảo vai diễn trong bộ phim “Đất phương Nam” đã vận vào đời mình nên “cò sải cánh bay hoài không mỏi” và cứ mải miết tha phương, làm mướn sống qua ngày.
Sau khi hiếp dâm nữ chủ quán và làm một người khác bị thương ở Đà Nẵng, Nhân chạy xe máy về quê. Sau đó, thanh niên này xin tiền người quen trốn vào Sài Gòn.
Tài xế của Sở Tài chính Hậu Giang lấy xe cơ quan về nhà dự đám giỗ và gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 3 bị thương.
Trong số 16 người thương vong trong vụ lật xe khách ở Quảng Nam, một phụ nữ đang mang thai đã thoát nạn kỳ diệu.
Dùng búa đập vào đầu và mặt nạn nhân liên tiếp để chị Phương không thể sống lại, nhưng khi ra tòa Cốc vẫn khẳng định rất yêu người tình trẻ hơn 25 tuổi.
Đã có vợ con nhưng Cốc (quê Đồng Tháp) đến Sóc Trăng sống như vợ chồng với chị Phương và dùng búa đánh vào đầu người phụ nữ này vì ghen khiến nạn nhân thiệt mạng.
Đang chạy qua cầu trên tỉnh lộ, chiếc ôtô đầu kéo chuyển hướng, lao lên thành cầu tông gãy 50 m lan can bê tông. Phương tiện rơi xuống suối, tài xế phá cửa rồi bơi vào bờ.
Được CSGT đưa về trụ sở khi địu con lang thang dọc quốc lộ, chị Chung nói mình bị bán sang Trung Quốc. Khi trốn qua biên giới, chị đi nhờ xe tải về Hà Nội.
Chưa tròn 14 nhưng Hương (ở Sóc Trăng) nói với anh xe ôm rằng mình đã 25 tuổi. Sau đó, thiếu nữ giảm tuổi xuống còn 17 để được "ăn trái cấm" với Vinh.
Gặp nạn trong lúc đánh bắt thủy sản, ông Thảo cùng ba người thân không ngờ mình "kẹt" ở Trung Quốc gần hai tháng. Ngày về quê, bốn ngư dân mang theo gánh nợ hơn 400 triệu đồng.