Nhiều nơi e ngại người từ Hà Nội, TP.HCM về quê ăn Tết
Lo lắng, dè chừng là tâm lý chung của nhiều người khi cư dân, lao động xa quê từ thành phố lớn ồ ạt hồi hương trong dịp Tết Nguyên đán.
280 kết quả phù hợp
Lo lắng, dè chừng là tâm lý chung của nhiều người khi cư dân, lao động xa quê từ thành phố lớn ồ ạt hồi hương trong dịp Tết Nguyên đán.
3 năm chưa thể về Việt Nam đón Tết, chị Ngọc Quyên mong dịch bệnh sớm qua đi để được đoàn tụ người thân, cho hai con gặp ông ngoại.
Đặt vé bay ra Hà Nội sớm 3 tuần trước Tết Âm lịch, Thúy Hạnh (hiện ở TP.HCM) cho biết cô đang ngóng chờ từng ngày về nhà sau gần 1 năm không gặp bố mẹ.
Yoko Saito không tham gia tiệc tùng hoành tráng, mà dành tâm huyết tổ chức hội chợ thiện nguyện để quyên góp mua quà tặng dịp Giáng sinh cho những trẻ em không may mắn ở TP.HCM.
Nhiều du học sinh Việt Nam đành phải đón dịp Tết lần thứ 3, thứ 4 tại nước ngoài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cùng chi phí về nước đắt đỏ.
Cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhiều người trẻ làm việc xa quê chỉ mong có thể đoàn tụ gia đình sau một năm đầy biến động, khó khăn.
Bình Định huy động hơn 200 người về huyện Phù Cát để giúp người dân dọn bùn nhão sau vụ núi Cấm sạt lở.
Một số người Việt vốn thường xuyên đi lại giữa Thái Lan và Việt Nam trước dịch mong các chính sách sẽ được nới lỏng giữa hai nước để trở về thời "đi Thái như đi chợ".
Thu Nhi vừa điều trị chấn thương cùng việc chưa có chuyến bay về Việt Nam, nên tiếp tục ở lại Hàn Quốc.
Nếp nhăn trên gương mặt mẹ đổi lấy sự khôn lớn của các con. Vậy nên dù bạn là ai, làm công việc gì, bận rộn đến mấy, hãy dành hôm nay để bên cạnh mẹ.
Nhiều tháng nay, Phượng Mai chưa thể về Hà Nội vì dịch bệnh bùng phát. Những ngày qua, cô sốt sắng theo dõi lịch trình bay, đổi vé 4 lần với hy vọng sớm được gặp gia đình.
Chăm sóc sức khỏe, sử dụng tốt thời gian và tiết kiệm là những ưu tiên của người trẻ đi làm hậu giãn cách.
Hai tỉnh thống kê có hơn 3.000 học sinh còn mắc kẹt ở các tỉnh phía Nam, chưa về quê học tập. Ngành giáo dục đã xây dựng phương án, hỗ trợ các em học trực tuyến hoặc sớm về quê.
Hơn 200 người chạy xe máy tự phát về miền Tây tránh dịch Covid-19 trong đêm. Họ bị kẹt nhiều giờ dưới mưa vì không qua được chốt kiểm soát dịch tại huyện Đức Hòa, Long An.
Hơn 1.100 người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoàn thành cách ly tập trung nhưng vẫn chưa thể về nhà vì khu vực này còn lệnh phong tỏa đến 29/9.
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết các trường đã sẵn sàng, chờ thành phố cho phép học sinh trở lại lớp.
Dịch bệnh khiến các gia đình không thể đón Trung thu như mọi năm. Dẫu vậy, các thành viên vẫn dành cho nhau sự quan tâm, tạo nên ngày Tết Đoàn viên đầy ấm cúng.
“Xác định không thể nói trước được điều gì vì thành phố vẫn còn nguy cơ. Chúng ta phải chung sống một cách chủ động, an toàn với Covid-19", lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nói.
“Một mùa Trung thu đúng nghĩa Tết đoàn viên khi cả nhà cùng bên nhau. Mong đây sẽ là những ký ức tuổi thơ đẹp của 2 con”, chị Thanh Hương nói.
Trong cuộc thi tài này, Leonardo da Vinci và Michelangelo ngang sức nhau.