Chuyện trên mạng, “nạn” ngoài đời!
Lâu nay, nhiều teen vẫn cứ “tin” khó có ai truy ra được những gì mình làm trên mạng, nhưng thực tế lại không phải như vậy!
![]() |
|
Những gì bạn “hành xử” trên mạng đều có thể khiến bạn gặp “nạn” ngay trong đời thực. (Ảnh minh họa) |
Từ post phim...
Để thử tài làm phim cũng như phản ánh thực tế nạn bạo lực ở học đường, X (lớp 11 trường Y, Q.10) quyết định thực hiện "bộ phim" do chính mình đóng vai chính cùng một vài người bạn. Xong xuôi, anh chàng post lên một trang web chia sẻ video trong nước với lời giới thiệu: đây là “sản phẩm” của đoàn phim mang tên lớp của bạn (!)
Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng nhưng do thiếu kinh nghiệm “dàn dựng” nên chuyện phim nhìn y như thật, khiến người xem phát... choáng, trong đó có cả thầy cô và học sinh ở trường X đang học. Biết chuyện, X rút “phim” xuống nhưng một bạn khác đã kịp lưu lại rồi post tiếp lên web và ghi rõ: “đoàn phim” của X hiện “đóng quân” ở lớp (...) của trường Y. Hậu quả là anh chàng X suýt nữa phải ra Hội đồng kỉ luật.
... Đến nói xấu giáo viên online
Không phải mọi chuyện ở học đường bao giờ cũng hoàn hảo nên việc học trò bức xúc thầy cô này, không hài lòng thầy cô kia có lẽ cũng... bình thường thôi! Tuy vậy, cách phản ứng của nhiều teen với chuyện ấy lại chẳng hay ho tí nào!
Thay vì bày tỏ thẳng thắn, trực tiếp với thầy cô, nhiều teen lại dùng thế giới ảo để nói xấu giáo viên và xem đó là cách giải quyết bức xúc. Mới đây, trên một diễn đàn của ngành giáo dục, một bạn học trường N (Q.Tân Bình) đã viết thư “tố cáo” cô Hiệu trưởng của mình với những lời lẽ khó chịu.
Bạn cho rằng cô ấy” hà khắc và không xứng đáng làm Hiệu trưởng”. Tuy vậy, những lí do mà bạn đưa ra hoàn toàn không thuyết phục. Đó chẳng qua là những bức xúc mà nếu bình tĩnh lại, mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa.
Cũng tương tự như bạn học trò này, Y (trường N – Q.11) thóa mạ cô dạy Văn trong trường ngay trên blog mình. Rất nhiều blogger là cựu học sinh của trường rất bức xúc trước cách cư xử của Y. Nhờ cô giáo can thiệp nên Y chỉ bị nhắc nhở, nếu không chắc mọi chuyện sẽ “tồi tệ” hơn.
Kết
Bây giờ, X đã có cho mình một bài học đắt giá dù khẳng định vẫn đam mê làm phim. “Nếu như mình không post phim lên mạng để được mọi người biết đến thì mọi chuyện đâu xảy ra như vậy...”, X cho biết. Hay chuyện hai bạn ở trường N (Q. Tân Bình) và trường N (Q.11) trên đây cũng là ví dụ để các teen suy nghĩ.
Rõ ràng, các bạn ấy chẳng những không “” được nỗi bức xúc mà còn gặp nhiều rắc rối ngoài đời thực bởi cách “hành xử” trên mạng. Đó là điều không đáng tí nào! Bạn thấy đấy, dù mạng là ảo nhưng teen vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì mình tạo nên.
(Theo Mực Tím)
