Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chương Tử Di

Chương Tử Di đang rất hạnh phúc bên người tình Vivi Nevo, tỷ phú gốc Israel. Con đường công danh của cô tiếp tục rộng mở.

Chương Tử Di

(Zing) - Chương Tử Di đang rất hạnh phúc bên người tình Vivi Nevo, tỷ phú gốc Israel. Con đường công danh của cô tiếp tục rộng mở.

Chương Tử Di

Tiểu sử

Tên đầy đủ: Chương Tử Di
Ngày sinh: 9/2/1979
Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m65

Chương Tử Di

Chương Tử Di sinh ngày 9 tháng 2 năm 1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha cô là một nhà kinh tế còn mẹ là giáo viên mầm non. Sau khi có một số người bạn nhận xét rằng Chương Tử Di trông quá yếu ớt, cha mẹ đã khuyến khích cô ghi danh vào lớp học nhảy và thể dục dụng cụ để tăng cường sức khoẻ.

Chương Tử Di

Chính vì lẽ đó, trước khi trở thành diễn viên, Chương Tử Di đã có nhiều năm luyện tập môn múa dân tộc truyền thống của Trung Quốc, đầu tiên là tại Cung văn hoá quận Xuanwu khi học tiểu học và sau đó là tại Viện Hàn lâm Múa Bắc Kinh trứ danh. Sau nhiều nỗ lực cùng tài năng thiên bẩm, Tử Di đã giành ngôi quán quân với Giải trình diễn đẹp nhất trong Cuộc thi khiêu vũ trẻ quốc gia cúp Taoli năm 1994.

Chương Tử Di

Mặc dù con đường đến với sự nghiệp múa đang rộng mở trước mắt nhưng Chương Tử Di lại thấy nản lòng với môn nghệ thuật này và năm 15 tuổi, cô đã theo đuổi niềm đam mê mới, diễn xuất.

Tử Di đã đăng ký vào học tại Viện Hàn lâm Kịch nghệ Trung ương ở Bắc Kinh và được đào tạo bài bản về diễn xuất. Trong thời gian học tại đây, Tử Di đã có một tác phẩm điện ảnh đầu tay, với tựa đề Touching Starlight. Không lâu sau, nữ diễn viên trẻ đã có một bước đột phá lớn trong sự nghiệp khi tham gia thử vai cho đoạn clip quảng cáo dầu gội đầu do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn. Vị đạo diễn lừng danh của rất nhiều bộ phim lớn đã dùng đoạn phim quảng cáo này như một cách tuyển chọn diễn viên cho bộ phim tiếp theo của ông.

Chương Tử Di

Với bộ phim lớn đầu đời The Road Home (Đường về nhà), Trương Nghệ Mưu đã chọn Chương Tử Di từ hàng ngàn ứng viên để vào vai Zhao Di, một cô gái nông thôn trẻ đã phải lòng thày giáo mới đến thị trấn dạy học. The Road Home đã giành Giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000 và với vai diễn này, Tử Di còn vinh dự giành được Giải Bách Hoa của Trung Quốc.

Chương Tử Di

Tiếp đó, Trương Nghệ Mưu đã giới thiệu “phát hiện” của mình với đạo diễn Lý An cho bộ phim mới của ông Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngoạ hổ tàng long). Ban đầu, Lý An đã “nhắm” ngôi sao Hồng Kông Thư Kỳ cho vai diễn này nhưng sau khi nhận thấy nhân vật này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng biểu diễn, ông đã quyết định chọn Chương Tử Di, người mà ông biết đã được đào tạo bài bản về múa từ khi còn rất nhỏ.

Theo lời đạo diễn Lý An thì Tử Di đã phải học “không chỉ võ thuật mà còn cả tâm tính, tác phong của người xưa, thư pháp, nghi lễ, phát âm và cả lặn nữa, cô ấy chưa bao giờ lặn trước đó”. Tất cả những bài tập này đã giúp Tử Di mang đến một diễn xuất sống động nhất cho bộ phim của Lý An.

Chương Tử Di

Ngoạ hổ tàng long đã trở thành một trong những bộ phim nổi bật nhất của năm 2000 và là bộ phim nước ngoài được xem nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, thu về tới 130 triệu đô từ các rạp chiếu và giành được bốn giải thưởng Oscar trong số danh sách dài các giải thưởng bộ phim đã giành được.

Chương Tử Di

Vai diễn của Tử Di trong bộ phim này đã mang về cho cô các giải thưởng từ hiệp hội các nhà phê bình ở Chicago, Hồng Kông và Toronto; hai đề cử giải Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Điện ảnh MTV cho cảnh võ thuật hay nhất (Best Fight Scene) cùng nhiều giải thưởng danh giá khác trên khắp thế giới. Cô cũng được tạp chí People bầu chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới.

Chương Tử Di

Nhờ có Ngoạ hổ tàng long, cái tên Chương Tử Di lập tức trở nên nổi tiếng trên thế giới và là nữ diễn viên trẻ nóng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Được nhiều tập đoàn tên tuổi săn lùng, Tử Di cũng rất cẩn trọng lựa chọn những thương hiệu có thể nâng cao hình ảnh của mình và cũng đòi hỏi mức cát sê cao nhất so với bất kỳ ngôi sao nào ở Trung Quốc.

Chương Tử Di

Cô cũng chính thức được công nhận là thành viên trẻ nhất của Hội Điện ảnh Trung Quốc và được Quỹ Phát triển Tây Tạng mời làm Đại sứ Hữu nghị cho Tây Tạng.

Mùa hè năm 2001, Tử Di tiếp tục nâng cao danh tiếng của mình với người hâm mộ điện ảnh thế giới một nữ tội phạm quyến rũ trong siêu phẩm của Jackie Chan có tựa đề Rush Hour 2. Đây là bộ phim hài do cặp đôi diễn viên Jackie Chan và Chris Tucker thủ vai chính và là bộ phim có doanh thu lớn nhất mà Tử Di từng tham gia.

Nhân vật Hu Li do người đẹp Trung Hoa thủ vai là một sát thủ luôn mang theo mình rất nhiều bom và những ấn tượng mà Tử Di để lại trong tâm trí khán giả là rất xinh đẹp, diễn xuất thông minh bên cạnh những pha khiến khán giả cười chảy nước mắt của Chan và Tucker.

Chương Tử Di

Tiếp đó, Chương Tử Di lại tham gia một bộ phim của Hàn Quốc có tên là Musa, trong đó cô vào vai công chúa Ming bị quân xâm lược Mông Cổ bắt làm con tin. Nhái theo siêu phẩm Hollywood “Võ sỹ giác đấu”, Musa được coi là bộ phim lớn và đắt đỏ nhất trong lịch sử Hàn Quốc lúc bấy giờ. Không lâu sau, Tử Di có dịp tái ngộ ân nhân, đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong một phim nghệ thuật khác của ông Hero (Anh hùng).

Chương Tử Di

Sau khi đã góp mặt trong nhiều bộ phim hành động võ thuật, Tử Di mới có được vai diễn tâm lý đầu tiên trong Purple Butterfly.

Thượng Hải những năm 1930, một cô gái trẻ yếu đuối tên là Xin Xia (Cynthia) đã tham gia kháng chiến và nhiệm vụ của cô là phải quyến rũ được người tình Nhật Bản trước đây hiện đang làm việc cho tình báo Nhật. Một không khí chậm rãi, tối tăm và căng thẳng bao trùm lấy bộ phim khiến nó nhận được không ít lời chỉ trích từ phía các nhà phê bình. Song phần thể hiện xuất sắc của Chương Tử Di đã trở thành cứu cánh cho Purple Butterfly và giúp cho bộ phim được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Chương Tử Di

Chương Tử Di tiếp tục thử sức với 2046, một sự pha trộn giữa chuyện tình yêu cổ điển và khoa học viễn tưởng của đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ. Trong phim, một nhà văn với những ký ức đau đớn về tình yêu cố gắng thoát khỏi ám ảnh đó trong cả cuộc sống lẫn trong những trang viết. Một loạt những câu chuyện tình xen kẽ giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng của năm 2046 đã giúp anh khám phá ra chiều sâu đam mê và nỗi đau xé lòng của con người.

Chương Tử Di vào vai Bai Ling, một phụ nữ mới chuyển tới sống cạnh nhà và nhanh chóng trở thành bạn gái của nhà văn nọ. Một vai diễn mê đắm và trưởng thành của cô, mọt bước nhảy lớn vượt qua Purple Butterfly để trở thành một diễn viên thực thụ. Chương Tử Di tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình và cô đã giành được rất nhiều giải thưởng từ vai diễn này.

Chương Tử Di

Sau khi thành công với Vương Gia Vệ, Tử Di quyết định hợp tác với đạo diễn trẻ đầy triển vọng Hầu Vịnh trong Jasmine Women. Một câu chuyện về tình yêu và sự mất mát trong ba thế hệ của một gia đình Thượng Hải. Một mình Chương Tử Di vào vai mẹ, con gái và cháu gái khi thời gian của phim dịch chuyển từ những năm 1930, 1950 rồi tới 1970.

Chương Tử Di đã được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc cho vai diễn này. Tuy nhiên do xung đột giữa các nhà sản xuất, Jasmine Women vẫn chưa được công chiếu chính thức ở Trung Quốc mặc dù phim đã ra mắt khán giả thế giới tại một loạt các liên hoan phim quốc tế.

Chương Tử Di

Cô tiếp tục tái hợp đạo diễn tài ba của HeroThe Road Home Trương Nghệ Mưu trong bộ phim võ thuật tiếp theo có tên House of Flying Daggers (Thập diện mai phục). Đây là vai diễn hành động lớn nhất của Tử Di kể từ sau Ngoạ hổ tàng long.

Với những cảnh múa và võ thuật cực kỳ đẹp mắt và sống động, Tử Di một lần nữa nhận được những lời khen ngợi đầy hoa mỹ của các nhà phê bình trên khắp thế giới trong đó có đề cử BAFTA cho Diễn viên xuất sắc nhất, một trong rất ít lần vinh dự này được dành cho một “vai diễn hành động”.

Chương Tử Di

Đầu năm 2004, Tử Di góp mặt trong bộ phim Nhật Bản đầu tiên của cô Princess Raccoon do đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh xứ Phù Tang Seijun Suzuki dẫn dắt. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Chương Tử Di đã mất hai tuần học nhảy và hát bằng tiếng Nhật. Dẫu vậy, đây lại là một trong số ít các vai diễn của cô không giành được giải thưởng nào.

Chương Tử Di

Cuối năm 2004 và gần hết năm 2005, Chương Tử Di tập trung cho bộ phim Memoirs of a Geisha (Hồi ức một Geisha), vai diễn lớn đầu tiên trong một bộ phim Hollywood mà cô tham gia đóng cùng với Ken Watanabe, Michelle Yeoh và Củng Lợi.

Được chuyển thế từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên, câu chuyện kể về một cô gái trẻ bị bán vào một nhà geisha ở Kyoto. Trong khi bản thân bộ phim không quá thành công thì thể hiện xuất sắc của Tử Di đã giúp cô có rất nhiều đề cử cho Diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA và Giải thưởng Hội Diễn viên Màn ảnh, v.v …

Chương Tử Di

2005 thật sự là một năm thắng lợi lớn của Tử Di ở Mỹ. Tạp chí Time đã chọn cô vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới và hình ảnh của mỹ nhân này đã xuất hiện trên trang bìa của Newsweek, Harper"s Bazaar, The New York Times Sunday Magazine cũng như nhiều tạp chí danh tiếng khác.

Chương Tử Di

Sự ra mắt của 2046 đã giúp người đẹp Trung Hoa liên tiếp nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong giới showbiz và năm 2005 qua đi thì cũng là lúc gương mặt Chương Tử Di đã trở thành bất tử trong chiến dịch quảng bá cho Hồi ức một Geisha. Trong khi đó, ở Nhật  Bản, Chương Tử Di xuất hiện trên hơn 20 tạp chí và trở thành tâm điểm trong cuộc trưng bày ảnh ở Tokyo.

Chương Tử Di

Vào cuối năm 2005, Chương Tử Di bắt đầu tham gia The Banquet (Dạ yến), một bộ phim dã sử về những âm mưu và thù hận trong thâm cung nhà Đường. Bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương dựa theo cốt truyện của vở kịch nổi tiếng của đại văn hào Shakespears, Hamlet đã thu về tới 100 triệu NDT.

Hiện tại, Chương Tử Di đang rất hạnh phúc bên người tình Vivi Nevo, nhà tỷ phú gốc Israel và chắc chắn con đường công danh của nữ diễn viên xinh đẹp này vẫn còn tiếp tục bay cao.

Chương Tử Di

Các bộ phim đã tham gia diễn xuất

Năm

Tên phim

Vai diễn

2009

Waiting

Wu Manna

2008

Mulan

Mulan

The Horsemen

Kristen

Mei Lanfang

Meng Xiaodong

2007

TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Karai

2006

Ye yan (The Banquet)

Theo helloziyi, imdb

Bạn có thể quan tâm