Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chủ nhà hàng bắn khách vì phàn nàn về gián trong món ăn

Tức giận vì một phụ nữ phàn nàn về con gián chết trong món trứng cuộn, một chủ nhà hàng tại Mỹ rút súng và nã đạn vào thực khách.

Cô Jatari Walker, người thoát chết sau khi hứng đạn của chủ nhà hàng Good Friend hôm 6/2. Ảnh: WVTM

Sự việc xảy ra trong một nhà hàng Good Friend - nơi chuyên phục vụ món ăn Trung Quốc và hải sản - tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Mỹ vào hôm 6/2 nhưng mới đây giới truyền thông mới đưa tin. WVTM cho hay Jatari Walker, một nữ thực khách, phàn nàn với Chun Hin Ching, chủ nhà hàng, rằng một xác gián nằm trong món trứng cuộn của bà. Chủ nhà hàng và khách hàng tranh luận cho đến khi ông Ching đồng ý trả lại tiền cho bà Walker.

Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nếu Chun không hành động nông nổi. Chủ nhà hàng 52 tuổi chộp lấy một khẩu súng và bắn cô Walker. Cảnh sát bắt ông ta vì tội giết người.

Người dân thành phố Birmingham biểu tình để phản đối hành vi táo tợn của chủ nhà hàng Good Friend. Ảnh: WBRC

WBRC Fox 6 News cho hay những người sống ở phía tây thành phố Birmingham tỏ ra tức giận bởi hành động của chủ nhà hàng. Họ biểu tình và tẩy chay nhà hàng, giơ cao khẩu hiệu như "Nếu thức ăn không hại chúng ta thì chủ nhà hàng sẽ làm điều đó". Uỷ viên hội đồng thành phố Sheila Tyson nói rằng bà đã ra lệnh cho nhà hàng đóng cửa trong quá trình cảnh sát điều tra vụ việc.

Jatari Walker nói với WVTM rằng bà cảm thấy may mắn vì vẫn sống nhưng vẫn còn ám ảnh bởi ký ức hãi hùng.

Phạm Mai

Bạn có thể quan tâm