Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chơi súng giả, thiếu niên bị cảnh sát bắn chết

Mang một khẩu súng đồ chơi nhưng bị nhầm tưởng là khẩu AK-47 thật, thiếu niên 13 tuổi hôm qua bị cảnh sát California, Mỹ nổ súng bắn chết thương tâm.

Nạn nhân là Andy Lopez. Những người quen biết mô tả cậu là "một học sinh đáng yêu, được nhiều người quý mến, đẹp trai, thông minh và có năng lực".

Theo lời kể của hai cảnh sát thành phố Santa Rosa có liên quan đến vụ việc, họ nhìn thấy Andy Lopez “mang theo vật như là súng trường” và đã yêu cầu cậu hạ súng, nhưng cậu không nghe theo, do đó họ nổ súng. Hiện hai người này bị đình chỉ để phục vụ điều tra.

Cảnh sát tại hiện trường vụ việc.

Nhân chứng Brian Zastrow kể ông nghe thấy 7 phát súng. “Đầu tiên, tôi nghe một tiếng còi hụ, vài giây sau tôi nghe 7 tiếng súng nổ”, ông nói.

Andy Lopez được thông báo chết ngay tại chỗ. Cha cậu sau đó cho biết khẩu súng này là của một người bạn ông. Phía cảnh sát nói ngoài khẩu súng trường giả, họ cũng tìm thấy một súng nhựa ở thắt lưng cậu bé. 

Andy Lopez.
Cảnh sát trưởng Steve Freitas mô tả vụ việc là “thảm kịch” và hứa sẽ mở cuộc điều tra triệt để và minh bạch.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một học sinh 12 tuổi ở Nevada bắn chết thầy giáo dạy toán và làm hai học sinh khác bị thương, sau đó tự sát.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm