Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

STORY

Chơi ở Phú Quốc mùa tiết trời thất thường nhất

Tháng 6 và 7 là thời điểm đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) mưa nhiều. Tuy vậy, nếu nhóm du khách nào may mắn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ sảng khoái với nắng vàng.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 1

Tôi đến đảo ngọc Phú Quốc vào những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 khi dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành ở nhiều nước trên thế giới. Mũi Gành Dầu được xem như miệng cá khi ví hòn đảo xinh đẹp này như một con cá lớn đang vẫy đuôi. Khác với vẻ tấp nập và đông đúc ở thị trấn Dương Đông, khu vực phía bắc này là nơi khá yên tĩnh, nguyên sơ và dân sống thưa thớt.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 2

Để ngắm cảnh trọn vẹn, tôi đưa chiếc flycam ra rất xa bờ, cách khoảng 3 km. Lúc này, mặt trời chiếu chếch ngược về phía ống kính, bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền kéo nhau lướt qua khung hình.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 3

Nhìn từ biển khơi vào bờ, tôi mới thấy hết vẻ bao la, hùng vĩ của hòn đảo. Từng mảng rừng xanh rì với những cây cổ thụ vút cao ăn lan ra tới tận mép đá, mép nước. Cuối mũi Gành Dầu có một rạn đá trải rộng kỳ thú.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 4

Hòn Bần nhìn từ bờ cảm giác gần nhưng nó cách bãi biển Gành Dầu chừng 3 km. Nhìn từ trên cao, hòn đảo nhỏ này trông khá thú vị. Cách không xa có thể nhìn thấy các hòn đảo Koh Seh, Koh Thmei của Campuchia. Ở đây bình thường không có người nhưng du khách nào muốn có thể thuê thuyền đưa ra. Việc tắm biển ở Hòn Bần cũng là một trải nghiệm thú vị.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 5

Ngày hôm sau, tôi đi qua một vườn thú cũng ở phía bắc hòn đảo dễ dàng bắt gặp những đàn chim bay lượn. Nơi này tập trung nhiều đoàn du khách ngồi đón xem. Thực ra đó là màn biểu diễn xiếc chim của một show diễn trong công viên.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 6

Nơi tôi nghỉ ngơi là một resort 5 sao ven biển. Nhiều năm gần đây, các nhà đầu tư tràn vào Phú Quốc kinh doanh khu nghỉ dưỡng từ bình dân đến cao cấp khá nhiều. Việc lựa chọn phòng nghỉ thời điểm dịch chưa hết khá dễ dàng đối với tôi. Có những nơi quảng cáo chỉ từ 5 triệu đồng cho hai người trọn gói 3 ngày 2 đêm bao gồm cả vé máy bay.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 7

Tôi gặp nhóm nam thanh niên một công ty đi team building và đang thi đấu nhiều trò chơi thể thao trên bãi biển. Đơn vị này tổ chức cho nhân viên và cả người nhà đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm nghỉ tại resort 5 sao với chi phí một người hơn 6 triệu đồng. Tranh thủ mùa thấp điểm du lịch vì dịch, nhiều đơn vị, tổ chức khác cũng tổ chức đi chơi hình thức team building dịp này với chi phí khá rẻ.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 8

Nhiều khách sạn, resort nghỉ dưỡng ở Phú Quốc tập trung xây dựng tại phía Tây đảo Phú Quốc với mục đích giúp du khách vừa vui chơi nghỉ mát buổi chiều vừa ngắm hoàng hôn một cách dễ dàng.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 9

Sau khi trải nghiệm khu vực bắc đảo, tôi di chuyển về nam đảo và tới cảng An Thới để đi ca nô tham quan các hòn đảo. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là hòn Móng Tay. Lúc này, nơi đây đông khách, tôi và nhiều người khác phải bước trên một chiếc cầu gỗ đang làm dở rất bập bênh, nguy hiểm.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 10

Sóng ở hòn Móng Tay khá mạnh, nhiều người không dám lội nước mà chỉ vui đùa trên chiếc xích đu kiểu Bali (Indonesia) để chụp ảnh.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 11

Sau hòn Móng Tay, tôi di chuyển về phía hòn Gầm Ghì để bơi lội tắm biển.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 12

Do tôi thấy nơi này cảnh đẹp nên chỉ ở trên thuyền chụp ảnh. Lúc này, có tới 3 đoàn khách khác nhau vùng vẫy nô giỡn với biển. Có người mang những lon bia lạnh xuống thưởng thức trong khi nổi trên mặt nước.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 13

Ở phía nam đảo Phú Quốc nổi tiếng nhất có lẽ là hòn Thơm. Bởi thế mà một hệ thống cáp treo dài 8 km được nối từ phía cảng An Thới vào đây giúp du khách thuận tiện đi lại.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 14

Bãi tắm ở Hòn Thơm tương đối dài và rộng. Từ đây có thể ngắm mặt nước biển xanh ngắt nếu trời nắng, các con sóng vỗ bờ có độ mạnh vừa phải không làm mọi người e ngại.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 15

Trẻ em chơi đùa thoải mái trên bãi cát không cần phải người lớn chăm sóc. Hòn Thơm cũng có nhiều bãi để tắm biển, trong đó đẹp nhất phải kể đến Bãi Nồm, Bãi Nam, Bãi Chướng, Bãi Trào với những hàng dừa soi bóng bên triền cát trắng mịn và nước biển trong xanh.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 16

Tại Hòn Thơm, một cây cầu gỗ nối từ bờ ra phía ngoài dài chừng 100 m thu hút sự thích thú của du khách. Tuy nhiên, nhiều đoạn cầu được thiết kế chỗ hở, khá nguy hiểm.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 17

Nếu có thời gian, du khách nên chơi trò lặn biển để ngắm rừng san hô và nhiều loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu. Nhiều người cũng cho rằng Hòn Thơm là một trong những nơi lặn biển đẹp nhất tại Phú Quốc.

ảnh đẹp trên Zing ảnh 18

Tạm biệt Phú Quốc, tôi trở về thủ đô trong một buổi trưa đầy nắng. Khi ngồi trên máy bay, được ngắm toàn cảnh từ một phần phía bắc kéo dài đến nam đảo, tôi còn có thêm một trải nghiệm lý thú. Chỉ sau vài chục giây, đảo ngọc biến mất dưới những tầng mây.

Những quán cà phê 'mở màn' mùa Trung thu 2026

Những quán cà phê 'mở màn' mùa Trung thu 2026

0

Đèn lồng, đầu lân và những tiểu cảnh Trung thu đã xuất hiện tại nhiều quán cà phê tại từ cuối tháng 7, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh trước mùa lễ.

Khánh Huyền

Bạn có thể quan tâm