Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chiếc áo phản cảm của Balotelli

Anh chàng bị HLV thể lực Ivan Carminati gọi riêng ra nhắc nhở về chiếc áo phông sặc mùi bạo lực.

Chiếc áo phản cảm của Balotelli

Anh chàng bị HLV thể lực Ivan Carminati gọi riêng ra nhắc nhở về chiếc áo phông sặc mùi bạo lực.

>>Balotelli nghỉ hè trong rừng
>>Biếm họa vui về 'trai hư' Balotelli

Ngày hôm qua, Balotelli có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại Man City để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, anh chàng "ngựa chứng" đã gây chú ý ngay từ khi vừa xuất hiện bởi chiếc áo phông in hình phản cảm.

Chiếc áo phản cảm của Balotelli

Chiếc áo phản cảm của Balotelli

Nhìn từ xa, chỉ là chữ Love cách điệu, nhưng nhìn kỹ thì chữ này được ghép từ hai khẩu súng, một con dao gập và miệng dính đầy máu của một cô gái. Cảm thấy "ngứa mắt" với chiếc áo này, HLV thể lực Ivan Carminati phải "lôi" chân sút 20 tuổi ra nói chuyện riêng.

Không chỉ đối mặt với sự phản đối của ban huấn luyện Man City, chiếc áo của Balotelli còn bị nhiều người chỉ trích. Điển hình là giám đốc Quỹ Damilola Taylor Trust (cậu bé 11 tuổi Damilola Taylor người Nigeria bị đâm chết ở Pekham hồi tháng 8/2000) bức xúc: "Một hành động đáng lên án, không thể chấp nhận được. Buồn thay là ngày càng nhiều 'sao' bóng đá có hành vi khuyến khích bạo lực. Trước đây, cầu thủ Nile Ranger của Newcastle chụp ảnh với một khẩu súng rồi khoe lên trang cá nhân và không thể kể đến thói côn đồ của Joey Barton".

Chiếc áo phản cảm của Balotelli

Bức ảnh của Nile Ranger nhận nhiều chỉ trích

"Điều này chẳng tốt chút nào cho bọn trẻ bởi chúng luôn bắt chước những việc làm của thần tượng. Các cầu thủ có thu nhập cao và chúng tôi cũng có đóng góp cho số tiền này. Mỗi tuần có hàng nghìn người hâm mộ đến sân xem họ thi đấu. Chính vì thế, chúng tôi cần họ cư xử một cách đúng mực".

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli gặp rắc rối vì những hành vi liên quan tới bạo lực. Trước khi chuyển đến Anh thi đấu vào mùa hè năm ngoái, chân sút 20 tuổi bị cảnh sát "hỏi thăm" khi cầm một khẩu súng lục đồ chơi đi ngang nhiên ở trung tâm thành phố Milan. Thậm chí, anh chàng còn giao du với hai xã hội đen của băng đảng Camorra.

Thu Trang

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm