|
| Nói lời chia tay đúng lúc cũng là một cách để có được hạnh phúc thực sự. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 25 tuổi 21. |
Mặc dù tình yêu do duyên nghiệp sẽ mang lại cho hai bên đau thương lớn nhất, nhưng nỗi đau của một mối tình tâm giao tan vỡ lại rất sâu đậm vì nó khiến chúng ta cảm thấy như thể mình đang bỏ rơi cả thế giới khi chúng ta quyết định rằng mối quan hệ này không dành cho ta.
Nhưng cuối cùng, vấn đề chẳng phải là phần còn lại của thế giới. Cũng chẳng phải (tại) xã hội hay thậm chí gia đình chúng ta. Mà vấn đề nằm ở những giấc mơ của chúng ta tan vỡ vì chúng ta đã dựng lên một mối quan hệ nhất định trong tâm trí phải như thế này như thế kia trong khi thực tế đâu như vậy.
Trong trường hợp đó, chúng ta không những phải đương đầu với bản ngã vì cuộc sống đang diễn biến khác với những gì chúng ta tưởng tượng, mà còn cả con tim ta, vì nó có xu hướng khó từ bỏ người mà ta yêu, người mà ta đã dệt nên một giấc mộng xung quanh họ.
Maggie có một tình yêu thật vĩ đại. Cô có nhân cách tốt, một trái tim cao thượng và muốn nhìn những mặt tốt đẹp nhất ở mọi người, nhưng cô cũng tin điều bất khả cũng có thể xảy ra. Cô tin vào những câu chuyện tình điên rồ mà hai người tìm cách để quay về bên nhau bất chấp mọi khó khăn.
Vì thế khi người yêu cô bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu của bệnh tâm thần và từ chối tìm kiếm trợ giúp, cô thấy khó mà nhìn nhận thực tế, để thấy rằng có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu và vấn đề không phải là cần nỗ lực hơn, hay chịu đựng thêm, mà nằm ở việc nhìn ra chuyện gì thực sự đang xảy ra trước mắt.
Vì thế cô ở lại; cô ở lại mặc dù cuối cùng cô muốn ra đi, không chỉ vì cô muốn một chiến thắng vào hiệp cuối cùng mà vì cô không biết làm sao để rời khỏi người cô thương.
Thật khó để thấy được thực tại bởi vì ngay cả khi chúng ta nói với đối phương rằng chuyện đã kết thúc, chúng ta có thể vẫn chưa tự thuyết phục được chính mình. Chúng ta có thể có cảm giác như đang thử xem sao, gần như theo cách “Tôi muốn biết nếu tôi không còn yêu người này nữa thì có thật là tôi sẽ hạnh phúc hơn”.
Chúng ta loay hoay không biết làm thế nào để kết thúc mọi chuyện, làm thế nào để bước tiếp, làm thế nào để sống tiếp trong một mối quan hệ mà chúng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ kết thúc, nhưng thực tế là nó đã chấm dứt.
Tuy nhiên, những tình thế tiến thoái lưỡng nan đó cũng là một phần của quá trình. Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn nghĩ rằng có một con đường đúng và con đường sai để làm bất kỳ việc gì, mà chưa hiểu ra vấn đề đơn giản là cứ làm đi thôi.
Chúng ta phải tự cam kết với hạnh phúc của ta, và dù cho sau này khi ngày càng trưởng thành, ý nghĩa và tầm nhìn về hạnh phúc sẽ biến đổi, giai đoạn này giống như ai đó bảo cả đời này chúng ta chỉ có thể sắm quần áo ở cửa hàng góc phố địa phương, rồi một ngày nọ chúng ta được đến Target [1] và không thể tin nổi vì có quá nhiều thứ hơn chúng ta tưởng.
------
[1] Target là một trong những chuỗi cửa hàng siêu thị lớn nhất và được yêu thích ở Mỹ.
Bình luận