Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chen chúc đợi mua món hời trong ngày lễ Tặng quà

Hàng nghìn người đã tập trung trước các trung tâm mua sắm lớn tại Anh để tìm cơ hội mua được những món hời từ đợt giảm giá nhân ngày lễ Tặng quà (Boxing Day).

 

Cảnh tượng chen chúc tại các trung tâm thương mại vào ngày lễ Boxing day. Lễ Tặng quà là ngày lễ truyền thống của các nước phương Tây, diễn ra ngay sau lễ Giáng sinh, vào ngày 26/12. Các cửa hàng thường nhân cơ hội này để tung ra những chiêu giảm giá nhằm lôi kéo khách hàng.

Những người dân may mắn chiếm được những suất đầu tiên vào mua sắm, trông họ rất phấn khích và vui mừng. Các mặt hàng phổ biến trong ngày lễ này thường là chocolate, chăn màn và bánh cắt lát mỏng. Đặc biệt năm nay, cửa hàng nổi tiếng Marks & Spencer đã giảm giá nội thất đến 60%. 

Một người phụ nữ do quá vội vàng nên bị loạng choạng...  Tại London (Anh) mọi người đã xếp hàng từ trước khi trời sáng để giành lấy những suất đầu tiên vào mua sắm. Thậm chí có người còn mang chăn, màn, lều, bạt từ đêm hôm trước. Và cảnh tượng hỗn loạn như trong ngày "thứ Sáu đen" đã lại tiếp tục diễn ra, với sự chen chúc đến ngộp thở của những người mua hàng. 

Người dân Anh đã lập kỷ lục khi chi ra hơn 500.000 bảng trong vòng 1 phút, thông qua những dịch vụ của ngày lễ Tặng quà năm nay.

 Đoàn người xếp hàng bên ngoài chờ đợi đến lượt mình.

 Bất chấp cái rét của mùa đông.

Nhiều người còn dùng chăn mền để giữ ấm do phải xếp hàng qua đêm.

Trước cửa hàng Harod nổi tiếng.

 Dùng cà phê để giữ ấm.

Đêm đã khuya và dòng người càng dài ra.

Nhân viên cửa hàng Harod  phục vụ dụng cụ làm ấm cho khách hàng.

 Thậm chí còn có cả cà phê.

 Hay múa hát tập thể.

 Dòng người tấp nập mua sắm.

Quang cảnh bên trong các cửa hàng chật như nêm.

 Rất nhiều sản phẩm giảm giá khủng vào ngày này.

 

 

http://vtc.vn/chen-chuc-doi-mua-mon-hoi-trong-ngay-le-tang-qua.1.522799.htm

Theo Khánh Huy/ VTC News

Bạn có thể quan tâm