Tối 8/11, người dân thủ đô đổ xô đi mua quần áo mùa đông, chăn đệm, tất chân chống rét khi thời tiết giảm sâu xuống còn 16 độ C. Chủ hàng nhập liên tục mới đủ bán.
Đổ xô đi mua quần áo rét Nhiệt độ giảm sâu khiến lượng người đổ về chợ đêm Phùng Khoang mua quần áo rét tăng vọt so với ngày thường.
Tối 8/11, nhiệt độ ngoài trời thấp nhất 16 độ C, người dân kéo đến chợ đêm Phùng Khoang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mua sắm quần áo rét. Thông thường, khu chợ này chỉ đông vào dịp cuối tuần.
Đặc điểm của khu chợ này là bán các mặt hàng giá khá rẻ, chất lượng chấp nhận được nên thu hút rất đông khách.
Áo khoác nhiều lớp, áo len, dạ là những mặt hàng được nhiều người quan tâm chọn mua nhất.
Anh Nam, chủ một cửa hàng cho biết lượng người mua tăng mạnh so với mọi khi. Chỉ một buổi tối mà người nhà anh phải chạy lấy hàng mấy lần mới đủ phục vụ nhu cầu.
Tại đây, các loại áo gió chỉ có giá khoảng 100.000 đồng. Áo khoác từ 120.000 đồng - 250.000 đồng được nhiều người chọn lựa.
Không chỉ quần áo mà các loại chăn, đệm cũng tiêu thụ mạnh.
Chiếc đệm có giá 400.000 đồng được một sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải sắm sửa cho mùa đông. Cậu này cho biết bình thường phải nằm trên chiếc chiếu, vào mùa đông khá lạnh.
Những đôi giày vừa có thể dùng đi học, vừa có thể đi chơi có giá bán chỉ 100.000 đồng - 200.000 đồng.
Còn tất chân có giá siêu rẻ, chỉ 5.000 đồng/đôi.
Nhiều em bé cũng được bố mẹ đưa đi chọn quần áo mùa đông.
Sau khoảng một giờ dạo vòng quanh chợ, anh Nguyễn Đình An đã mua được chăn, gối, tất chân cho cả gia đình.
Đêm 8/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao 9-11 độ C.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm 2026.
VN-Index hồi phục hơn 10 điểm trong phiên 25/9, song đà tăng chủ yếu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa cho thấy sự đồng thuận.