Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy chợ trong đêm, hơn 10 gian hàng bị thiêu rụi

23h15 ngày 24/10, đang ngủ trông kho quần áo mới nhập về chợ Xốm (Hà Đông, Hà Nội), anh Quốc giật mình bởi tiếng động lớn kèm mùi khét.

Mở cửa, thấy ngọn lửa đang bốc lên từ giữa chợ, anh Quốc cùng vài người cầm bình cứu hỏa mini tới dập nhưng bất thành.

Ngọn lửa bùng lên, lan sang nhiều ki-ốt kế bên. Anh vừa chạy, vừa la hét thông báo chủ các gian hàng và người dân sống gần đó.

Cảnh sát PCCC phá cửa nhiều gian hàng khống chế cháy lan. Ảnh: Minh Quốc.

"Khói mù mịt, lối thoát tối om. Mọi người vừa chạy vừa hô hoán, dùng điện thoại soi đường thoát ra", nhân chứng nói.

Khoảng 10 xe cứu hỏa và xe tiếp nước của Cảnh sát PCCC tới dập lửa. Do chợ nằm trong ngõ, cách quốc lộ 21B khoảng 20 m, xung quanh là nhà dân nên cảnh sát phải nối vòi rồng từ hai hướng.

1h ngày 25/10, ngọn lửa được khống chế. Hơn 10 ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều gian hàng bị ảnh hưởng bởi khói đen, lửa. 

Người dân dùng đèn pin kiểm tra khu chợ sau hỏa hoạn. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường bảo vệ tài sản của người dân.

Chợ Xốm rộng khoảng 3.000 m2 có hàng chục gian hàng bán chủ yếu quần áo, giày dép, đồ gia dụng và thực phẩm.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm