Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy chợ Nhật Tân, nhiều tiểu thương trắng tay

Khoảng 13h, chợ Nhật Tân (Hà Nội) cháy rực, cột khói bốc lên nghi ngút và có thể nhìn từ cách đó hàng km. Sau khoảng một giờ, nhiều gian hàng cháy rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ảnh: Tú Tài Tử / Otofun.
Chị Minh Phương, một tiểu thương hay, thời điểm trên ngọn lửa bùng phát từ một ki-ốt nằm sâu trong khu trung tâm chợ. Nhiều người phát hiện dùng nước ở dập lửa tuy nhiên chỉ trong vòng 5 phút, lửa đã bùng lên dữ dội lan sang nhiều ki-ốt bên cạnh. Ảnh: Tú Tài Tử / Otofun.
Từ hồ Tây cũng có thể nhìn thấy cột khói bốc cao hàng trăm mét. Ảnh:  Hà Tùng/Otofun.
Từ hồ Tây cũng có thể nhìn thấy cột khói bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Hà Tùng/Otofun.
Chợ Nhật Tân có diện tích 3.000-4.000 m2, bán nhiều vải và hàng khô. Lửa được cho là bùng lên từ cửa hàng đồ khô.
Chợ Nhật Tân có diện tích 3.000-4.000 m2, bán nhiều vải và hàng khô. Hỏa hoạn đúng thời điểm nghỉ trưa khu chợ vắng vì thế việc phát hiện và khống chế ban đầu gặp khó khăn. Vị trí phát cháy là khu ki-ốt trung tâm gồm 3 dãy, mỗi dãy khoảng 20 tiểu thương thuê địa điểm kinh doanh.
Lửa bốc ngùn ngụt ở nhiều gian hàng.  Tại khu này các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng từ quần áo, chăn đêm đến thực phẩm... Ước tính, bình quân mỗi cửa hàng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lửa bao trùm nhiều gian hàng. Tại khu này các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng từ quần áo, chăn đêm đến thực phẩm... Ước tính, bình quân mỗi cửa hàng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nỗ lực dập lửa của lính cứu hỏa trước ngọn lửa ngùn ngụt.
Nỗ lực dập lửa của lính cứu hỏa trước ngọn lửa ngùn ngụt.
Theo ghi nhận, khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Làn đường sát với chợ (hướng ra cầu Thăng Long) bị phong tỏa.
 Địa hình và điểm phát cháy khá thuận lợi để lực lượng cứu hỏa triển khai công tác dập lửa.
Dùng kềm phá khóa để cứu nhiều hàng hóa của tiểu thương.
Mở lối tiếp cận ngọn lửa.
Để đi sâu vào trong chợ dập lửa, một số cảnh sát chữa cháy phải đeo mặt nạ phòng độc.
Khoảng 14h, đám cháy được khống chế.
Tuy nhiên, do diện tích rộng, có nhiều vật liệu dễ cháy, lính cứu hỏa tiếp tục phun nước hạ nhiệt khu vực trên.

Nhiều hàng hóa đã cháy rụi.
Cả dãy ki-ốt tan hoang.
Cả dãy ki-ốt tan hoang.
Bên ngoài, hàng chục tiểu thương nóng ruột chờ vào kiểm kê hàng hóa.
Tuy nhiên, họ buộc phải đứng ngoài để đảm bảo an toàn cũng như để lính cứu hỏa tác nghiệp.
Một số tiểu thương nhanh chân dọn được hàng hóa ra ngoài cổng chợ...
 ... và sơ tán tới nơi an toàn.
Vụ cháy thu hút sự hiếu kỳ của hàng chục người dân. Chưa có thông tin về thương vong do vụ cháy. Cảnh sát đang thu thập bằng chứng để làm rõ nguyên nhân.
Trực tiếp có mặt chỉ huy, đại tá Tô Xuân Thiều, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay, đơn vị đã huy động 16 xe cứu hỏa và xe tiếp nước các loại với tổng số hơn 100 chiến sĩ tới hiện trường. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ các phường lân cận cũng được huy động hỗ trợ phong tỏa hiện trường. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tỷ đồng.

Cháy chợ giữa đêm, tiểu thương khóc lóc hoảng loạn

22h đêm 3/12, ngọn lửa bùng lên ở khu ki-ốt tạm tại chợ Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến hàng chục tiểu thương náo loạn kéo tới hiện trường.

Hoàn Nguyễn - Mạnh Thắng - Clip: Mạnh Thắng

Bạn có thể quan tâm