Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai đi bộ 160 km kịp về quê đón giao thừa cùng gia đình

Chuyến đi kết thúc trễ một ngày so với dự định nhưng Lê Đức Hải rất vui vì đã kịp về nhà trước thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần.

Chiều 31/1 (29 Tết), sau 6 ngày đi bộ từ TP.HCM, Lê Đức Hải (27 tuổi) đã đặt chân đến nhà tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Hải dự định về đến nhà vào chiều 30/1 (28 tháng chạp). Tuy nhiên, chuyến đi khá dài khiến chân anh đau nhức, phải kéo dài lịch trình thêm một ngày.

Đức Hải cho biết đêm 30/1 anh về đến xã Bù Nho (Phú Riềng, Bình Phước) nghỉ lại một đêm. Sáng 31/1, Hải uống một liều thuốc kháng viêm mới bắt đầu chinh phục 17 km còn lại.

"Đêm hôm đó tôi nghĩ nhiều vì chân khá đau nhưng vẫn cố gắng tìm cách để trở về nhà đúng như dự định", anh nói.

Bố, mẹ của Hải vốn là người ít thể hiện tình cảm. Dẫu vậy, khi nhìn thấy con trai trở về nhà sau một hành trình dài, họ không giấu được sự hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ Hải) chia sẻ: "Nhìn thấy con trai trở về nhà an toàn tôi mừng không tả được. Chuyến đi chỉ có 6 ngày nhưng thật sự rất dài, chúng tôi ngày nào cũng gọi điện cho Hải để hỏi thăm tình hình sức khỏe và cập nhật lịch trình".

Về đến nhà vào ngày cuối cùng của năm, Hải chỉ kịp phụ giúp một số việc, còn công tác chuẩn bị Tết đã được cả gia đình làm từ mấy hôm nay.

di bo ve que anh 1

Sau 6 ngày đi bộ từ TP.HCM, Hải đoàn tụ cùng gia đình trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Vượt được thử thách mà bản thân đề ra, hơn ai hết Hải trân trọng những trải nghiệm của 6 ngày qua - hành trình về quê đặc biệt, cho anh cái nhìn thật khác về quê hương.

"Bố, mẹ mong chờ mình hơn những lần trước. Tết năm nay với riêng tôi thật sự khác biệt", Hải cho biết anh sẽ lên kế hoạch khác để chinh phục trong năm mới.

Khi chuyến đi được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí, Hải nhận được sự quan tâm và động viên từ mọi người. Bên cạnh đó, không ít ý kiến hoài nghi về hành trình của anh.

di bo ve que anh 2

Trước đó, ngày 26/1 (24 tháng chạp) Lê Đức Hải bắt đầu chuyến đi kéo dài 160 km từ TP.HCM về Bình Phước để đón Tết cùng gia đình.

Hải cho biết một số người thắc mắc anh có vẻ thừa cân, làm sao có thể đi bộ 30 km/ngày, hay đi về quê tại sao phải mang theo giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo...

Lý giải về vấn đề này Hải cho biết anh tập gym từ tháng 5/2020. Ban đầu tập để giảm cân, nhưng từ khi có ý định đi bộ về quê thì anh chuyển sang tập sức bền, chứ không chú trọng giảm cân.

Hải tâm sự rằng bản thân rất tự hào vì trong năm qua đã tham gia hiến máu nhân đạo 3 lần. Vì vậy, khi thực hiện chuyến đi về quê, anh mang theo những tấm giấy chứng nhận này để cầu mong may mắn.

Đi bộ 160 km từ TP.HCM về quê đón Tết

Mong muốn có trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ trên hành trình về quê đón Tết, Lê Đức Hải quyết định đi bộ 160 km từ TP.HCM về Bình Phước.

Chợ pháo lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp ngày cận Tết

Đến chợ pháo ở quận 5, TP.HCM, người dân không chỉ tìm mua được nhiều loại pháo, mà còn cảm nhận được không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết.

Toàn Nguyễn

Ảnh: NVCC

Bình luận

Bạn có thể quan tâm