Những đứa con mang cả tủ đồ ăn từ quê trở lại TP.HCM, Hà Nội sau Tết
Vali về lại TP.HCM sau Tết của Thanh Thương luôn chất đầy bánh kẹo. Cô còn mua thêm 20-30 kg hành lý ký gửi khi đi máy bay vì thể nào bố mẹ cũng cho một thùng đầy đồ ăn mang theo.
10 kết quả phù hợp
Vali về lại TP.HCM sau Tết của Thanh Thương luôn chất đầy bánh kẹo. Cô còn mua thêm 20-30 kg hành lý ký gửi khi đi máy bay vì thể nào bố mẹ cũng cho một thùng đầy đồ ăn mang theo.
Trên đường đi bộ từ TP.HCM về Đồng Nai ăn Tết, Đỗ Hoàng Nhi (23 tuổi) và chị gái Đỗ Ý Nguyện (28 tuổi) nhiều lần kiệt sức, phải đối diện nỗi sợ khi bị người lạ chọc ghẹo.
"Hồi tôi học ở TP.HCM, gia đình không khá giả, bố đã bán bò cho tôi đóng học phí", Trần Thị Ái Vi (quê Lâm Đồng), người có bằng thạc sĩ Đại học RMIT, chia sẻ.
Bước vào kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày dịp 30/4-1/5, nhiều "công dân laptop" vẫn làm việc liên tục. Cùng lúc đó, các quản lý thừa nhận áy náy khi giao nhiệm vụ cho nhân viên vào lễ, Tết.
Anh Thắng đi bộ từ TP.HCM về quê, đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi được Công an thị xã Đức Phổ phát hiện, giúp đỡ.
Mong muốn có trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ trên hành trình về quê đón Tết, Lê Đức Hải quyết định đi bộ 160 km từ TP.HCM về Bình Phước.
Các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên đang xét nghiệm sàng lọc trên 160.000 người về quê, phát hiện khoảng 200 F0.
Ông Thạch Ớt từng làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Do ảnh hưởng dịch, doanh nghiệp đóng cửa, ông không còn tiền nên đạp xe về quê.
Khoảng 200 người đi xe máy từ TP.HCM về quê, khi đến địa phận TP Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, đã được phát đồ ăn, nước uống. CSGT đã dẫn đường, đưa họ qua địa bàn.
Hai bạn trẻ đi bộ từ TP.HCM về quê, gặp được đồng hương ở Đồng Nai, cả 2 được hỗ trợ vé tàu. Ngay khi về tới địa phương, họ đã thực hiện cách ly y tế.