Chàng không chịu "khám phá"
(Zing) - Mày râu có bao giờ nghĩ rằng mình “quá” đàng hoàng lại không tốt. Bởi ngày nay, nhiều cô gái cảm thấy ái ngại, thậm chí lo lắng khi chàng tỏ vẻ “khách sáo”.
![]() |
Hầu hết đàn ông đều muốn sớm “khám phá” được người con gái của mình. Tuy nhiên, vẫn có chàng nghĩ làm thế là thiếu nghiêm túc và thiếu tôn trọng đối phương, hoặc vì một lí do nào đó nên cố giữ khoảng cách với người yêu. Họ không biết rằng sự khác biệt đó làm bạn gái thấy… sợ và nghi ngờ, có khi mất tự tin.
Tuấn làm quen Loan đã ba tháng. Không phải Loan không “bật đèn xanh” cho Tuấn nhưng đến giờ, mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức đi ăn, đi chơi và… ngồi đối diện. Loan biết rõ Tuấn thích cô. Bởi dù công việc bận rộn, Tuấn vẫn tranh thủ dành nhiều thời gian cho Loan, đáp ứng mọi nhu cầu của Loan. Chỉ có một điều làm cô thắc mắc: Tại sao đến giờ anh chưa ngỏ lời hay có “hành động” nào khẳng định “chủ quyền”. Hơn nữa, trong mắt nhiều đàn ông, Loan là một cô gái hấp dẫn, xinh đẹp, thân hình cũng khá “bốc lửa”. Chẳng lẽ Tuấn không hề mảy may rung động?
Loan tâm sự: “Một lần hai người cùng đi coi phim, chân mình sơ ý chạm nhẹ vào anh ấy vậy là anh ấy vội vàng ngồi nép sang một bên”. Có người khuyên cô: “Đàn ông thời nay như thế rất hiếm, cố mà giữ”. Người lại cho rằng: “Không khéo anh chàng này có bệnh”. Chẳng biết phải nghe ai nhưng bản thân Loan cũng cảm thấy… “sốt ruột”. Thời gian thử thách đã qua lâu mà chàng không có động thái gì hơn. Là thân con gái, Loan khó chủ động xoay chuyển được tình thế.
Sự tế nhị khác thường ở nam giới không khỏi gây cho phụ nữ suy nghĩ tiêu cực. Đa phần bạn gái không thích tuýp con trai quá “ngây ngô”. Điều đó khiến chàng không còn đúng nghĩa với từ “phái mạnh”. Nữ giới đòi hỏi đàn ông phải hơn mình về mọi mặt. Ngoài ra, 90% con gái đều “dị ứng” với những gã mà họ cho là kém “năng động”.
Các chàng trai nên biết rằng việc “im hơi lặng tiếng” của bạn đang làm người yêu cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân. Thậm chí, sự “giữ gìn” đến mức vô ý còn làm cho nàng thấy ngượng, có khi cảm thấy bị xúc phạm. Giống như chuyện của Hải Yến.
Yến và Minh yêu nhau được gần một tháng. Trong mắt Yến, Minh là người đàn ông khá hoàn hảo. Điển trai, có học, gia đình trí thức, tính tình sôi nổi, trẻ trung. Có thể nói, anh là niềm tự hào của cô. Tuy nhiên, mấy ai biết đằng sau vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại kia lại là người đàn ông rất cổ. Yến cũng chẳng mong anh phải “hành động” với mình nhưng nhiều khi Minh “cố thủ” đến mức quá đáng.
Yến kể: “Có hôm chỉ hai đứa ở nhà, chúng mình đang hôn nhau rất nồng nhiệt, bỗng nhiên anh ấy “ợ” lên một tiếng để cắt đứt giây phút “cháy bỏng”. Như thể nếu không mình sẽ “thịt” anh ấy mất!”. Đâu chỉ có vậy, một lần khác cũng đang “kiss” đến độ cao trào, chàng lại dừng khựng lại và nói: “Hình như bụng anh đang reo lên vì đói em ạ”. Chẳng lẽ, cái dạ dày lại không thể nhường ít giây cho thời khắc lãng mạn???
Đành rằng có thể chàng muốn “gìn vàng giữ ngọc” cho đôi lứa, song cách làm tụt hứng như của Minh sẽ chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh cho người mình yêu. Bậc tu mi nam tử nên hiểu việc “trái lẽ đời” đó làm người con gái của họ “ê” mặt đến thế nào.
Tất nhiên, yêu thế nào, thể hiện ra sao là cách của mỗi người, không ai giống ai. Nhưng tự biến mình thành một gã cổ hủ trong thời hiện đại chẳng khác nào việc khẳng định mình là kẻ lập dị. Nói thế không có nghĩa kêu gọi đàn ông phải tích cực “đòi hỏi” người yêu. Song, nam giới cũng chớ để bạn gái rơi vào tình huống khó xử, hay ở trong trạng thái lo lắng, bất an. Bởi khi bạn là người “cố thủ”, nữ giới có nhiều lí do chính đáng để ái ngại.
Họ lo ngại về quan điểm sống, cách nhìn nhận, đánh giá của đàn ông về phụ nữ thời nay. Ai cũng có quá khứ, rất có thể trước khi đến với người đàn ông này, các bạn gái đã từng “yêu hết mình” một ai khác. Họ sẽ tự hỏi liệu người yêu có chấp nhận được sự thật đó. Nên việc sống “đúng mực” của chàng vô hình chung khiến con gái như bị “đánh trận hỏa mù”.
Thêm vào đó, xã hội ngày càng đối mặt với nhiều căn bệnh về tâm sinh lí ở nam giới. Thế mới có chuyện nhiều cô gái phải thử “bản lĩnh” của chồng tương lai trước ngày cưới. Nên sẽ chẳng lạ gì nếu con gái đặt ra câu hỏi: “Phải chăng anh ta không ngó ngàng tới mình vì anh ta có “vấn đề”???…”. Sự lo lắng của họ, trong các trường hợp trên, là hoàn toàn có cơ sở.
Hoàng Nhi
