Sách thiếu nhi đoạt giải A giải Sách Quốc gia lần thứ tư
24 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại giải Sách Quốc gia lần thứ tư. Trong đó, nổi bật lên là chủ đề dành cho thiếu nhi với một giải A, 4 giải B, 2 giải C.
53 kết quả phù hợp
24 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại giải Sách Quốc gia lần thứ tư. Trong đó, nổi bật lên là chủ đề dành cho thiếu nhi với một giải A, 4 giải B, 2 giải C.
Hai tác phẩm "Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người" và "Chang hoang dã - Gấu" nhận giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư.
Ông Nguyễn Nguyên cho biết dù Giải thưởng Sách quốc gia diễn ra trong điều kiện dịch bệnh, số tác phẩm tham dự vẫn tăng. Điều đó cho thấy sức hút của giải với người làm sách.
Nhà bảo tồn Trang Nguyễn cho biết cô thực hiện cuốn “Chang hoang dã - Gấu” với mong muốn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và động vật.
“Chang hoang dã” đã thuyết phục giới làm sách và bạn đọc bởi lời dẫn, tranh sinh động, gửi thông điệp về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.
Cuốn "Những người bạn" do nữ họa sĩ Đốm Đốm vẽ minh họa vừa được Nhà xuất bản Sunny Side (Nhật Bản) phát hành.
Gần đây, nhiều ấn phẩm, dự án sách Việt Nam đã và đang được bán bản quyền ra thế giới - là những tín hiệu khởi sắc cho ngành xuất bản trong bối cảnh không ít khó khăn như hiện nay.
Theo chuyên viên bản quyền Phan Thanh Lan, nếu muốn bán bản quyền, Việt Nam phải chủ động giới thiệu sách Việt ra nước ngoài.
NXB Pan Macmillan đã mua bản quyền toàn cầu cuốn "Chang hoang dã" của tác giả Trang Nguyễn và nhượng quyền cho 5 nước bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiến sĩ Trang Nguyễn đã thực hiện hành trình thú vị suốt một năm với những hành động đơn giản nhưng thiết thực để bảo tồn Trái Đất.
Các bức tranh gốc trong cuốn art book "Chang hoang dã - Gấu" không chỉ kể câu chuyện bảo tồn động vật mà còn cho thấy vẻ đẹp của thiên nhiên nước ta.
“Chang hoang dã - Gấu” là câu chuyện đẹp đẽ, cảm động về sự kiên trì và dũng cảm của Chang trong hành trình đưa bé gấu nhút nhát Sorya trở về thiên nhiên hoang dã.
Thơ Vũ Hoàng Chương hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc nét Đông phương dù Hoàng lớn lên giữa cao trào Thơ mới.