Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chân dài của những "chân dài"

Không biết có phải vì ảnh hưởng từ cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong đầu tiên những năm 1988 hay không, mà sau đó người ta thấy xuất hiện nhiều cuộc thi Hoa khôi và một loạt người đẹp đăng quang sau đó như một cách để người Việt Nam tôn vinh cái đẹp của phụ nữ nước nhà.

Chân dài của những "chân dài"

Không biết có phải vì ảnh hưởng từ cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong đầu tiên những năm 1988 hay không, mà sau đó người ta thấy xuất hiện nhiều cuộc thi Hoa khôi và một loạt người đẹp đăng quang sau đó như một cách để người Việt Nam tôn vinh cái đẹp của phụ nữ nước nhà.

Xu hướng chung của xã hội ảnh hưởng không ít đến lĩnh vực thể thao. Trong đó, bóng chuyền được đánh giá là môn thể thao theo xu hướng này mạnh nhất.

Kể từ sáng kiến bầu hoa khôi bóng chuyền nữ như một cách làm cho các giải đấu quốc gia "xôm" và vui hơn, đến nay đã có rất nhiều người đẹp được nhận danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền qua nhiều giải đấu. Danh hiệu này tuy không xuất phát từ yếu tố chuyên môn, nhưng nó cho thấy các VĐV của ta thật không hiếm các trang nhan sắc.

Kim Huệ

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ

Đẹp và giỏi về chuyên môn

Hoa khôi sở hữu được cả 2 yếu tố này một cách xuất sắc nhất không ai khác chính là chủ công của đội Bộ tư lệnh thông tin Phạm Thị Kim Huệ, cao hơn 1m80, Huệ có nước da trắng, gương mặt thông minh với đôi mắt to, sáng. Đứng trong đội hình có nhiều đồng đội cũng khá mặn mà, nhưng Kim Huệ luôn để lại một dấu ấn trong trí nhớ của khán giả.

Hình ảnh quen thuộc nhất của cô là những cú dứt điểm hay nhất Việt Nam. Một cú chuyền hai nhồi bóng vừa đến tầm, cái bóng nhanh nhẹn của Kim Huệ bật lên. Quả bóng từ tay cô cắm xoáy xuống sân đối phương.  

Vô phương cứu chữa, hàng phòng ngự của đối phương chỉ còn biết đứng nhìn. Có ngày sung, một mình Kim Huệ ghi phần lớn điểm cho toàn đội. Thế mới biết cú đập của cô có ý nghĩa thế nào với bóng chuyền Việt Nam.

Xuất hiện trong màu áo lính, Kim Huệ nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng và dần dần lãnh trách nhiệm trụ cột cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Năm ngoái, người hâm mộ tiếc hùi hụi khi nghe tin cô Hoa khôi "bỏ cuộc chơi" để đi lấy chồng.

Nhưng cái duyên bóng chuyền đã ngấm vào máu. Xa trái bóng một thời gian mà Huệ đã nhớ quay quắt. Mới đây, cô cho biết sẽ sớm quay trở lại sau khi sinh em bé. Một tin vui cho những người hâm mộ bởi vắng cô, sân bóng chuyền cũng thiếu một nhan sắc mặn mà luôn khiến mọi cặp mắt phải chú ý.

Chân dài của những "chân dài"

Đó chính là Hoa khôi giải bóng chuyền Cúp Báo Thể thao Việt Nam 2008 Trần Ngọc Diệp. Nếu liệt kê tất cả những VĐV bóng chuyền Việt Nam đã từng trở thành Miss ở các giải đấu, thì danh hiệu "Hoa khôi chân dài" có vẻ đúng nhất với Trần Ngọc Diệp.

Không chỉ sở hữu một gương mặt như búp bê, cô gái trẻ 18 tuổi (Ngọc Diệp sinh năm 1990) này còn có một chiều cao như các VĐV nước ngoài, xấp xỉ 1m90. Với chiều cao lý tưởng này, vài năm trước, Ngọc Diệp chính là một trong những nhân tố được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ đưa bóng chuyền nữ Việt Nam sang trang mới.

Trần Ngọc Diệp

Trần Ngọc Diệp (Ảnh: PN&TT)

Tuy nhiên, do chấn thương dai dẳng từ ASIAD 15, Diệp đã không thể phát huy được những sở trường. Ngay cả đến SEA Games 24, cô hoa khôi này cũng phải chấp nhận làm CĐV, nhìn đồng đội thi đấu trên đất Thái. Thậm chí, đã có những thời điểm, không ít những ý kiến trái ngược cho rằng, vai phụ công trong màu áo ĐTQG đang trở nên quá rộng đối với Ngọc Diệp.

Khép lại những chuỗi ngày "vật lộn" cùng chấn thương, năm 2008 mở ra khá nhiều hi vọng thay đổi cho Ngọc Diệp. Dù thực sự chưa để lại nhiều ấn tượng, nhưng trong vai trò phụ công, Diệp đã cùng đồng đội đăng quang chức vô địch tại Cúp Báo Thể thao Việt Nam - giải đấu đầu tiên trong năm mà Bộ TLTT tham dự.

Cùng với đó, danh hiệu "Hoa khôi" mà Diệp nhận được như một lời đánh thức cả tài năng, lẫn sắc đẹp đang còn ẩn chứa của cô phụ công "cao kều" này.

Đẹp thiệt đẹp!

Nhìn lại danh sách các Hoa khôi bóng chuyền, nếu đặt tiêu chí sắc đẹp lên số 1 thì chắc hẳn người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến một cái tên: Đinh Hồng Hằng, phu nhân của cầu thủ Như Thuần. Một thời, họ là cặp đôi đẹp của làng thể thao, khi chàng dũng mãnh trên sân cỏ, còn nàng thì rạng rỡ, xinh đẹp trên sàn gỗ.

Nói Hồng Hằng có "phom" người đẹp nhất làng bóng chuyền Việt Nam cũng không ngoa. Và cô chẳng thua kém nhan sắc so với những người đẹp khác ngoài làng thể thao. Một thời, Hồng Hằng thi đấu dưới màu áo đội Bưu Điện Hà Nội nổi tiếng. Nhưng trước đó, cô đã nổi lên ở đội bóng quê hương Thanh Hóa.

Bông hoa số 1 của làng bóng chuyền Việt Nam ấy không chỉ nổi tiếng về sắc. Trong bối cảnh các cầu thủ chơi tốt ở vị trí chuyền 2 rất hiếm hoi, thì Hồng Hằng nổi lên với những cú chuyền khá chắc này, cô cũng đã được chọn đội tuyển quốc gia.

Hiện nay, Đinh Hồng Hằng đã lập gia đình và rời xa sàn đấu, để lại những ấn tượng khó quên về sắc đẹp của mình trong lòng khán giả yêu bóng chuyền.

Theo Phụ nữ và Thể thao

Theo Phụ nữ và Thể thao

Bạn có thể quan tâm