Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chân dài bóng chuyền đua tài ở hội làng Ninh Hiệp

Cứ mỗi dịp xuân về, người hâm mộ bóng chuyền ở Ninh Hiệp, Hà Nội lại được xem một giải đấu hấp dẫn chẳng khác gì siêu Cup hay giải VĐQG.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
8h hai ngày 6 và 7/3, trời mưa nhưng dòng người vẫn nườm nượp kéo về nhà văn hóa thôn 8, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - nơi diễn ra giải bóng chuyền hội làng Ninh Hiệp. Giải đấu thu hút hàng nghìn khán giả tới xem. Nhà tài trợ là chính những hộ dân trong làng, ước tính tiền thưởng cho giải đấu lên tới 300 triệu đồng.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Chỉ là giải đấu hội làng nhưng sự kiện cũng quy tụ hầu hết các tên tuổi lớn của bóng chuyền Việt Nam. Có 6 đội nữ tham dự giải gồm Thông tin Liên Việt Post Bank, Ngân Hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Phòng Không Không Quân. Các đội nam tham gia thi đấu gồm Thể Công, Sa Đéc Khánh Hòa, Đức Long Gia Lai, Công An Phú Thọ, Trường TDTT Từ Sơn, Hà Nội.
Tại giải đấu, khán giả cổ vũ rất đông và trao thưởng không tiếc tay, phần thưởng trao cho đội vô địch lên tới hàng trăm triệu đồng, chưa kể phần thưởng giành cho nhưng pha bóng xuất sắc
Tại giải đấu, khán giả cổ vũ rất đông và trao thưởng không tiếc tay, phần thưởng dành cho đội vô địch lên tới hàng trăm triệu đồng, chưa kể phần thưởng cho những pha bóng xuất sắc.
xxxxxxxxxxxxxxx
Không khó để người hâm mộ nhận ra các tuyển thủ nổi tiếng Việt Nam như Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Trần Thị Thảo, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến...
Người xem dễ dàng thấy được sự hưng phấn của cầu thủ ra sao khi họ được treo giải thưởng liên tục. Trong ảnh nhận phần thưởng 20 triệu đồng ngay sau pha tấn công ghi điểm trong vạch 3m.
Người xem dễ dàng thấy được sự hưng phấn của cầu thủ khi họ được treo giải thưởng liên tục. Phạm Thị Yến của Thông tin Liên Việt Post Bank nhận phần thưởng 20 triệu đồng ngay sau pha tấn công ghi điểm trong vạch 3 m.
Với sân chơi đội mạnh, nhiều khi người ta còn lo toan đến vấn đề thành tích nhưng ở hội làng, cứ đăng ký là được tham gia. Nhiều đội bóng, đặc biệt ở miền Bắc đã coi hội làng như một sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ.
Với sân chơi đội mạnh, nhiều CLB còn lo toan vấn đề thành tích nhưng ở hội làng, cứ đăng ký là được tham gia. Nhiều đội bóng, đặc biệt ở miền Bắc, đã coi hội làng như một sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Sân bóng chuyền ở đây được dựng trên nền xi măng, vạch sơn kẻ theo đúng tiêu chuẩn kích thước. Ban tổ chức có sắp xếp ghế ngồi cho khán giả, nhưng do số lượng quá đông nên hàng chục công an, bảo vệ cũng không thể ngăn cản được dòng người tràn vào trong sân.
xxxxx
Ngay trước khi nghỉ Tết, hầu hết các đội bóng đều đã được đánh tiếng mời tham dự hội làng từ ban tổ chức các địa phương ở khu vực Bắc Ninh, Đông Anh... nơi có các làng nghề truyền thống và đời sống của người dân ở đây rất cao.
xxxxxxxxx
Mặc dù trời mưa khá to, các vận động viên vẫn thi đấu nhiệt tình, còn khán giả say sưa theo dõi các pha bóng đẹp. Theo lời một số khán giả, để có được chỗ xem thi đấu họ phải đến trước trận hàng tiếng đồng hồ. Những người đến muộn phải lựa chọn vị trí cho mình ở trên hàng rào, trèo cây, leo tường thậm chí trèo lên các nóc nhà xung quanh.
xxxxxxxx
Kết thúc giải đấu, các cô gái của Thông tin Liên Việt Post Bank đã lên ngôi vô địch và nhận phần thưởng 50 triệu đồng từ ban tổ chức.
Tuyển thủ Phạm Thị Yến của Thông tin Liên Việt Post Bank là người 3 lần nhận được phần thưởng thi tấn công ghi điểm trong vạch 3m.
Tuyển thủ Phạm Thị Yến của Thông tin Liên Việt Post Bank là người 3 lần nhận được phần thưởng tấn công ghi điểm trong vạch 3 m. Trần Thị Thảo, cũng của Thông tin Liên Việt Post Bank, nhận danh hiệu hoa khôi của giải đấu.

Tống Đức Thuận

Bạn có thể quan tâm