Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha 66 tuổi nhảy xuống sông cứu con tự tử

Lao mình xuống sông để cứu con trai nhảy cầu tự tử, ông bố 66 tuổi đuối nước và mất tích. Gần 1 ngày, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy thi thể người con.

Khoảng 2h30 sáng 11/3, anh Tuấn (32 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) rời nhà rồi ra cầu Bo (phường Bồ Xuyên) gieo mình xuống sông Trà Lý tự tử.

Ông Bình (66 tuổi, bố anh Tuấn) đi theo con trai rồi nhảy xuống sông để cứu người thân. Ngay sau đó, anh trai của Tuấn cũng lao xuống dòng nước để cứu bố và em trai.

bo nhay cau cuu con anh 1
Một trong hai thi thể được tìm thấy sau vụ tự tử. Ảnh: CTV.

Sau nhiều phút tìm kiếm nhưng không có kết quả, người anh trai của Tuấn kiệt sức nên phải bơi vào bờ kêu cứu. Tuy nhiên lúc này, cha con ông Bình đã mất tích.

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng TP Thái Bình huy động lực lượng đến cứu hộ. Đến gần trưa cùng ngày, cảnh sát tìm được thi thể anh Tuấn.

Theo Công an TP Thái Bình, đến 17h ngày 11/3, hàng chục cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích người đàn ông 66 tuổi.

Cô gái nhắn tin 'Em sẽ đi về nơi xa lắm' rồi nhảy cầu

Sau tin nhắn gửi cho một người người trong danh bạ, cô gái 27 tuổi lao mình xuống sông Thái Bình. Gần một ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể.

Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm