Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát giải cứu nữ công chức định nhảy cầu Thăng Long

Thấy người phụ nữ vừa đi vừa khóc rồi bước chân qua thành cầu, định nhảy xuống, hai cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó chạy đến và thuyết phục người này từ bỏ ý định.

Khoảng 16h ngày 28/2, một phụ nữ trung niên đi bộ dọc cao tốc Thăng Long - Nội Bài rồi hướng lên cầu Thăng Long, vừa đi vừa khóc.

Làm nhiệm vụ gần đó, đại úy Phùng Đắc Tuân (Đại đội 16 - Trung đoàn cảnh sát cơ động) và trung úy Hà Anh Tuấn (Đội cảnh sát giao thông số 6 - Công an Hà Nội) thấy bất thường nên bám theo.

Đến gần giữa cầu, người phụ nữ bước chân qua thành lan can định nhảy xuống, hai chiến sĩ vội áp sát.

Sau khi nhận tin báo, người thân có mặt để đưa bà Thư về nhà. Ảnh: Hoàng Lam.

Sau vài phút thuyết phục, lực lượng chức năng đưa người phụ nữ về trụ sở đồn Công an Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

Tại đây, người này cho biết tên Đặng Thị Thư (43 tuổi, ở huyện Mê Linh). Qua câu chuyện, bà Thư nói đang làm cán bộ tại một trường tiểu học.

Vài giờ trước, sau khi mâu thuẫn với chồng, bà đi bộ ra khỏi nhà rồi lên cầu Thăng Long định tự tử.

* Tên người phụ nữ đã thay đổi.

Cô gái nhắn tin 'Em sẽ đi về nơi xa lắm' rồi nhảy cầu

Sau tin nhắn gửi cho một người người trong danh bạ, cô gái 27 tuổi lao mình xuống sông Thái Bình. Gần một ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể.

Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm