Thanh niên mê chứng khoán đi cướp dây chuyền vàng
Vay ngân hàng để chơi chứng khoán nhưng đến hạn không có tiền trả lãi, Ngãi đến tiệm vàng vờ mua hàng để cướp dây chuyền trị giá hơn 10 triệu đồng.
618 kết quả phù hợp
Vay ngân hàng để chơi chứng khoán nhưng đến hạn không có tiền trả lãi, Ngãi đến tiệm vàng vờ mua hàng để cướp dây chuyền trị giá hơn 10 triệu đồng.
Khi nhân viên đưa 2 sợi dây chuyền để chọn, kẻ cướp bất ngờ cầm vàng bỏ chạy ra khỏi tiệm và tẩu thoát.
Tiểu thương các chợ tại TP.HCM mong sớm quay lại buôn bán sau nhiều tháng không có thu nhập. Một số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.
Được bố trí quản lý một quầy bán vàng, Nhung đã trộm 2.386 chiếc nhẫn trị giá hơn 9,5 tỷ đồng.
Được bố trí quản lý một quầy bán vàng, Nhung đã trộm 2.380 chiếc nhẫn rồi tuồn ra ngoài.
Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.
Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị bắt khi cả 2 từ Campuchia vào Việt Nam.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bà trùm buôn lậu ở An Giang, cảnh sát khởi tố 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP Châu Đốc.
Sau khi đột nhập tiệm kim hoàn Anh Trung, Hoàng trộm vàng bỏ vào trong balo mang về cất giấu ở cửa hàng điện tử của mình ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).
Nắm bắt được thời gian sinh hoạt của chủ tiệm vàng, bà Hoa nhiều lần trộm lắc tay, nhẫn, dây chuyền và bông tai.
Sau gần một tháng truy tìm, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ tiệm vàng Đức Đệ ở Hải Phòng.
Quách Phú Cường giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng rồi cướp sợi dây chuyền. Khi gây án lần hai, kẻ cướp bị chủ tiệm và người dân bắt tại trận.
Kẻ trộm cắt khóa cửa sau để đột nhập tiệm kim hoàn, trộm 22 lượng vàng các loại, sau đó nhanh chân tẩu thoát.
Cơ quan chức năng đang truy xuất hình ảnh từ camera an ninh và xác minh thông tin nghi phạm gây ra nổ tiệm vàng Đức Đệ là hàng xóm.
Sau khi gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ, nghi phạm đâm bị thương người đi đường để cướp xe máy.
Sáng 13/2 (mùng 2 Tết), nhiều hộ kinh doanh ở Hà Nội khai trương, mở hàng lấy ngày để cầu cho năm mới thuận lợi, buôn may bán đắt.
Chồng là bộ đội tăng cường chống dịch, chị Hoàng Phương cùng các con ở nhà tự làm lễ ngày 23 tháng Chạp, đốt cá giấy tiễn ông Công, ông Táo.
Sau mỗi lần lấy cắp vàng, Linh đăng nhập vào hệ thống quản lý để sửa dữ liệu thống kê trên hệ thống.
Trong vòng 6 năm, Tuấn lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng để trộm 455 lượng vàng. Thợ kim hoàn bị cảnh sát bắt giữ khi mang vàng đi bán.
Đại giả vờ hỏi mua vàng, sau đó đánh chủ tiệm bất tỉnh để cướp tài sản nhưng bị người dân vây bắt.