Nghi án bé gái 2 tháng bị bắt cóc, ném xuống giếng
Cả thôn nháo nhào tỏa đi tìm khi nghe bà Nga kêu khóc nói con gái 2 tháng tuổi của mình bị bắt cóc. Nhưng sau đó, mọi người bàng hoàng phát hiện xác cháu dưới giếng.
158 kết quả phù hợp
Cả thôn nháo nhào tỏa đi tìm khi nghe bà Nga kêu khóc nói con gái 2 tháng tuổi của mình bị bắt cóc. Nhưng sau đó, mọi người bàng hoàng phát hiện xác cháu dưới giếng.
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, các vụ giết người vừa qua có những đặc điểm không bình thường như thủ phạm trẻ, nhiều vị thành niên, không phải là băng nhóm xã hội đen.
Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ giữa mẹ chồng và nàng dâu mà Lưu Thị Nga đã nhẫn tâm dùng gậy hành hung mẹ chồng là bà Chu Thị Bé đến chết.
Hai vợ chồng anh Bình mất tích hơn 3 năm nhưng gia đình và hàng xóm không nghĩ họ bị sát hại và phi tang tại giếng nước phía sau nhà.
Sau hồi cãi nhau về chuyện ngoại tình, Trinh lo sợ chồng sẽ ra tay sát hại mình nên đánh anh này tử vong. Gây án xong, hung thủ đã tạo hiện trường giả.
Khó có khả năng chữa trị, gia đình chị Đàm đã đưa người phụ nữ này về quê. Trước đó, con trai chị này cũng đã thiệt mạng do người cha phóng hỏa đốt.
Cho rằng chứng cứ phạm tội của con trai quá rõ ràng, cha của Nguyễn Hải Dương đã không mời luật sư bào chữa giúp con.
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình hoặc ghen tuông, nhiều ông chồng ở miền Tây ra tay sát hại người 'đầu ấp tay gối'. Nhiều nghi can đã tự tử sau khi gây tội.
Sau thời gian dài đi xuất khẩu lao động, anh Thịnh về quê cưới vợ trong niềm vui của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, chưa được một tháng, người vợ trẻ đột ngột tử vong.
Lê Văn Luyện bước vào phòng và lễ phép ngồi xuống. Sau 3 năm thụ án, Luyện vẫn vậy với đôi lông mày chổi xể dữ tợn.
Vụ án giết vợ rồi chôn xác dưới nền nhà đã gây chấn động dư luận ở miền Tây. Những tình tiết ẩn sâu từ vụ án, liên quan đến tiền bạc và ghen tuông, khiến nhiều người xót xa.
Tú Anh cho biết nguyên nhân tự tử và muốn con chết theo vì mâu thuẫn gia đình bị dồn nén, không biết kể với ai. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi chồng với cha mẹ 2 bên.
Không ai ngờ rằng cái chết của cô vợ trẻ bắt nguồn từ một nụ hôn đầy tình cảm của người chồng.
Không xoay được khoản tiền hơn 800 triệu đồng, vợ chồng Hiệp lập kết hoạch sát hại chủ nợ rồi phi tang xác xuống gầm cống kênh nước thải. Gây án xong, cả 2 rủ nhau về quê sống.
Thấy người thanh niên đi làm ở xa lâu ngày về chơi, Hiếu thấy gai mắt nên dùng đá đánh cho bỏ ghét. Bị nạn nhân dọa mách mẹ, Hiếu rút dao đâm bà Nga tử vong.
Nhắc đến nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, nhiều người nghĩ ngay đến một Võ hậu tài năng về chính trị nhưng tàn độc, mưu mô và xảo quyệt còn lưu truyền mãi về sau.
Lấy bình sữa cho con uống nhưng con khóc, người cha đã tức giận bóp cổ khiến bé gái mới hai tháng tuổi ngất lịm và tử vong sau đó.
Ðó là tử tù Nguyễn Văn Chưởng (31 tuổi, quê Hải Dương) đang chờ thi hành án tử hình tại trại tạm giam Trần Phú, TP Hải Phòng.
Công an Thanh Hóa cho hay sau 9 ngày bị tạm giữ, ông Tân có thể được xem xét cho tại ngoại và phải trở lại cơ quan điều tra khi có lệnh triệu tập.
Trong men say, cho rằng lời nói của vợ có ý xúc phạm mình, Quy đã xách búa bổ củi đập vào đầu vợ để "dạy dỗ" làm nạn nhân trọng thương.