Chồng 64 tuổi ghen tuông giết vợ, lãnh án tù chung thân
Thấy cha vợ bảo con gái viết đơn ly dị, Tình chém quyết liệt vào đầu, mặt, vai và ngực khiến bà Sáu tử vong.
158 kết quả phù hợp
Thấy cha vợ bảo con gái viết đơn ly dị, Tình chém quyết liệt vào đầu, mặt, vai và ngực khiến bà Sáu tử vong.
Ngày 6/11, anh V.M.H., giáo viên trường THPT N.T.H., TP.HCM đã tìm sự hỗ trợ cho người yêu thoát khỏi cảnh bạo hành, ngăn cản kết hôn.
Xác định sức khỏe không còn nguy hiểm đến tính mạng, người mẹ giết con ở Sóc Trăng được chuyển ra khỏi phòng hồi sức.
Chỉ vì không được chồng cho đi làm ở khu công nghiệp, Tú Anh cùng uống thuốc bảo vệ thực vật với con rồi vung dao đâm vào ngực bé gái 2 tuổi khiến nạn nhân thiệt mạng.
Đang đi nhậu bị vợ gọi về, 2 người bạn đã xảy ra cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Hậu quả 1 người tử vong, người còn lại phải ra tòa lĩnh án tù.
Vợ chồng em giết vợ chồng anh; giết vợ hờ, chặt làm ba khúc phi tang... Những vụ án man rợ xảy ra trong thời gian gần đây được các chuyên gia phân tích.
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà Khanh chọn cách giải quyết mất hết tính người là giết con nhỏ để vợ phải ân hận, sau đó tự tử nhưng không thành.
Nghi ngờ chị Hà có tình cảm bất chính với người khác, trong lúc cãi nhau, tức giận Sang đã giết vợ rồi tự sát nhưng không thành.
Chỉ vì đập chết con mèo của người em, vợ chồng ông Hậu bị vợ chồng em trai đánh chết, bỏ lại 3 con nhỏ.
Cơ quan công tố cho rằng hành vi của Trúc là nguy hiểm vì gây ra cái chết cho cha chồng, nhưng HĐXX khẳng định nữ bị cáo chỉ cố ý gây thương tích, gây tội trong lúc bị kích động...
Gia đình chị Mai cho biết, sau khi bị mẹ và chị chồng đánh chửi và nhận thêm cái tát của người chồng, chị Mai bế con dắt xe bỏ đi rồi ôm con trai 2 tuổi nhảy sông tự tử.
“Bị đánh quá, em nhận đại có giết người cho nó khỏe thân”, Thạch Sô Phách, 1 trong 7 thanh niên bị làm oan, giải thích lý do vì sao mình nhận tội dù không gây án.
Vì gia cảnh nghèo khó, học hết lớp 12, Tiên xin đi làm và chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc để phụ giúp cha mẹ già yếu. Tiên nói với má là lấy chồng Hàn Quốc để có tiền đỡ đần.
Người ôm võng rách, kẻ trốn biệt tăm, anh em ly tán, chú cháu kiện tụng… được coi là hình ảnh điển hình của thảm cảnh do tờ vé số độc đắc đem lại.
Sau khi bố vào tù, cậu con trai quý tử Nguyễn Trọng Vũ cũng vào trại giam, thụ án 10 năm tù vì đốt nhà mình.
Mỗi lần giận chồng, Phượng đều mắng chửi dằn vặt cháu bé 6 tuổi. Còn Trung - đánh vợ không được anh ta quay qua đấm đá các con, thậm chí còn cắn gây thương tích.
Sau nhiều lần vay tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, Hường liền nghĩ cách sát hại vợ chồng bà Nga để quỵt nợ.
Cho rằng đứa trẻ sinh ra không phải là con mình, ông bố đã dẫm chết đứa bé rồi vùi dưới gốc cây sau nhà.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng xuất phát từ chuyện người vợ bị chồng công khai phản bội. Quá uất ức, người vợ đã mua xăng ôm con tự tử.
Vợ con đang say giấc, ông Hải dùng dao chém chết cả hai vì ngỡ họ là “quỷ dữ” trong nhà.