Bác sĩ chẩn đoán 'nhầm', thầy giáo giỏi tử vong?
Bị sốt kèm theo nôn mửa, ông Khai được gia đình đưa đến bệnh viện huyện khám, điều trị. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần bệnh tình càng nặng, khi chuyển lên tuyến trên 2 ngày thì tử vong.
172 kết quả phù hợp
Bị sốt kèm theo nôn mửa, ông Khai được gia đình đưa đến bệnh viện huyện khám, điều trị. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần bệnh tình càng nặng, khi chuyển lên tuyến trên 2 ngày thì tử vong.
Bị cưỡng hiếp đến chết, hoặc vì nhục nhã phải tự vẫn … là những bi kịch đau đớn nhưng không hiếm gặp của nhiều chân dài trót đam mê ánh hào quang showbiz.
Trong bộ phim "Long Ruồi", Thái Hòa đã hóa thân vào hai nhân vật - một chàng nhà quê hiền lành, chân chất và một trùm giang hồ ăn chơi, ma mãnh.
Ngôi nhà qua tay những người có máu mặt bậc nhất ở làng Đại Hoàng, nhưng cuộc sống ai cũng tàn lụi, chết tức tưởi. Người đồn ngôi nhà bị “yểm bùa”, kẻ bảo nhà xây ở mảnh đất “dữ”.
Sau 3 ngày rời khỏi nhà, mẹ con chị Tiếp được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ lên cây giữa rừng luồng.
Chiều 10/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể của anh Đặng Tấn Tới (34 tuổi, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - là ca sĩ, nhạc sĩ tự do có nghệ danh Hồ Duy Minh.
Gia đình chị Mai cho biết, sau khi bị mẹ và chị chồng đánh chửi và nhận thêm cái tát của người chồng, chị Mai bế con dắt xe bỏ đi rồi ôm con trai 2 tuổi nhảy sông tự tử.
Sau khi cãi nhau, anh S. bỏ đi làm và nhận được tin nhắn vĩnh biệt của chị Mai. Tưởng vợ lại nhắn tin giận dỗi như mọi lần rồi lại tự về nhà nên anh không nhắn lại.
Người nhà nạn nhân khẳng định không có chuyện chị Mai bị thần kinh mà ôm con tử tự, chắc chắn phải có điều gì khuất tất khiến người mẹ vốn yêu thương con hết mức mới làm như vậy.
Từ khi phát hiện cho đến khi đưa lên bờ, thi thể của người mẹ cùng đứa con thơ vô tội vẫn dính chặt vào nhau. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều không thể cầm lòng.
Đó là câu hỏi xót xa của chồng chị Nguyễn Thị Nhung, người phụ nữ chết tức tưởi vì bị 1 cây lim xẹt ngã đè trúng người vào chiều tối 17/8 tại quận 1, TP HCM.
Sau "Kính thưa Ôsin", danh hài - MC chương trình "Tôi là người chiến thắng" lại hóa thân vào vai một ông chủ giàu sụ, có kẻ hầu người hạ trong bộ phim "Lênh đênh phận bạc".
Trong vòng nửa tháng, gia đình anh Vĩnh liên tiếp chịu nhiều nỗi đau, đứa con trai đầu 4 tuổi bị tai nạn chấn thương sọ não, sau đó con gái 8 tháng tuổi chết tức tưởi ở bệnh viện.
Chiều 30/7, hàng trăm người dân bao vây Khoa Nhi bệnh viện T.Ư Huế yêu cầu các bác sĩ giải thích nguyên nhân cái chết bất thường của bé Nguyễn Ngọc Hoàng Châu (8 tháng tuổi).
“Xin lỗi bố mẹ, các anh chị, con là đứa con bất hiếu không thể ở bên bố mẹ. Con chết đi sẽ ám ảnh anh Vương suốt cuộc đời”.
Phim Hàn xây dựng nhiều hình ảnh nam chính khiến người xem phải rơi nước mắt xót thương.
Chỉ vì câu nhắc nhở nam thanh niên uống rượu về to tiếng trong đêm khuya, người cha nghèo đau lòng chứng kiến cảnh con trai bị sát hại.
Trước những cái chết vì ép cân theo size 0 của mẫu trẻ, nhiều NTK, biên tập viên tên tuổi đã phải bước vào cuộc chiến thật sự chống lại quy định size chuẩn khắc nghiệt này.
Để tồn tại trong nghề, nhiều mẫu trẻ phải ép cân khốc liệt như ăn khăn giấy, xúc rửa ruột, dùng rượu, thuốc lá... Thậm chí có hàng chục người đã mất mạng vì yêu cầu size 0 từ NTK.
Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận, ban đầu chỉ muốn nạn nhân cho… quan hệ tình dục để trừ món nợ 500.000 đồng từ nửa năm trước.