Cảnh đẹp hút hồn của 'đảo tiên' giữa Biển Đông
Ngoài thương hiệu “Vương quốc tỏi” nổi tiếng cả nước, huyện đảo Lý Sơn còn được ví như “đảo tiên” giữa biển Đông bao la với nhiều cảnh sắc làm mê đắm lòng người.
114 kết quả phù hợp
Ngoài thương hiệu “Vương quốc tỏi” nổi tiếng cả nước, huyện đảo Lý Sơn còn được ví như “đảo tiên” giữa biển Đông bao la với nhiều cảnh sắc làm mê đắm lòng người.
Biển xanh, cát trắng, hải sản tươi ngon, cù lao Câu, cù lao Chàm, cù lao Ré… là điểm đến tuyệt vời cho chuyến du lịch nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Trên đảo Lý Sơn, cách mép biển chưa đến chục mét, một giếng nước ngọt lúc nào cũng đầy ăm ắp nước hàng trăm năm qua đã “giải cứu” cho người dân huyện đảo Lý Sơn những mùa khô hạn.
Một tàu hải cảnh Trung Quốc và một tàu khác của nước này khi chạy song song gần giàn khoan Hải Dương 981 đã liên tiếp phun nước vào nhau.
Hàng ngàn người đã đến huyện đảo Lý Sơn tham dự buổi lễ cầu siêu tri ân hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và những anh hùng liệt sinh đã hy sinh cho đại nghĩa và độc lập dân tộc.
Trở về từ vùng biển nóng để lo việc gia đình, chăm sóc mẹ già bị bạo bệnh, trung úy Phạm Khả Đăng vẫn không quên giây phút đối đầu với tàu TQ và luôn sẵn sàng trở lại làm nhiệm vụ.
Mặc dù không có điểm nhấn pháo hoa, lễ hội ánh sáng… như mọi năm, nhưng Đà Nẵng, Nha Trang và đặc biệt đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vẫn đón lượng khách du lịch lớn.
Một địa điểm được cho là người Chăm đã cất giấu kho báu khổng lồ của mình ở đó là thuộc núi Hòn Tươi.
Siêu bão Haiyan (tốc độ gió ở tâm bão lên tới 379 km/h) đang tiến vào biển Đông và dự báo có thể đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào ngày 10/11. Dân miền Trung đang hối hả ứng phó với cơn bão...
Sau hàng chục giờ hoành hành, với gió giật cấp 11-12, cơn bão số 11 đã gây nhiều thiệt hại cho huyện đảo Lý Sơn.
Bão số 11 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng rạng sáng 14/10 tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có mưa to kèm theo gió bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10. Nhiều cây cối, nhà cửa trên đảo bị gió bão quật...
Tuy nằm cách mép biển chừng 5m, nhưng nước của giếng Vua (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn ngọt và trong vắt. Vào mùa hạn, khi hàng loạt giếng trên đảo phơi đáy, thì giếng Vua trở thành nơi mưu sinh của...
Anh Thanh tá hỏa khi chủ quán đưa hóa đơn 1,4 triệu đồng, trong đó có mục “dịch vụ ghế và tắm” hết 500.000 đồng.
Chỉ ở Lý Sơn, người ta mới được chứng kiến những hình ảnh kỳ diệu của thiên nhiên.