Chàng trai kẹo kéo mưu sinh vất vả ngày Tết
Sau khi ký hợp đồng hơn 100 triệu để làm phim ngắn đầu tay, hot boy kẹo kéo Lê Cường không còn tiền nên quyết định ở lại Sài Gòn. Từ ngày 2 Tết, anh bắt đầu đi hát trở lại.
55 kết quả phù hợp
Sau khi ký hợp đồng hơn 100 triệu để làm phim ngắn đầu tay, hot boy kẹo kéo Lê Cường không còn tiền nên quyết định ở lại Sài Gòn. Từ ngày 2 Tết, anh bắt đầu đi hát trở lại.
Đó là câu chuyện của những người con là công nhân, sinh viên vì hoàn cảnh khó khăn mà Tết đến không thể về quê sum họp cùng gia đình.
Trong đội hình đón đoàn công tác thăm, tặng quà chúc Tết đến đảo Đá Tây A, Võ Văn Công là chiến sĩ đặc biệt. Công tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, tình nguyện ra Trường Sa.
Thí sinh Đỗ Tuấn Cường đã viết thư gửi lãnh đạo Bộ GD&ĐT và ĐH Bách khoa Hà Nội trình bày mong muốn được theo học ngôi trường này sau khi trượt Học viện An ninh vì lý lịch.
Trải qua hai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, Bùi Đình Sơn luôn cố nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Tuy nhiên, chuyện học hành khiến em rất hoang mang.
Chiều 21/9, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã có văn bản gửi Công an Nghệ An làm các thủ tục cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà nhập học Học viện Cảnh sát nhân dân.
Chiều 20/9, Bộ trưởng Công an đã yêu cầu xác minh việc nam sinh 29 điểm ở Nghệ An có nguy cơ không được vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì khai sai lý lịch.
Phải tạm dừng phát sóng song ngay khi trở lại, Điều ước thứ bảy đã nhận được đề cử cho hạng mục Chương trình văn hóa xã hội mới và Hình ảnh nhân văn ấn tượng.
Ngô Di Lân nhận học bổng toàn phần ở Mỹ. Tường Vân được tổng thống Mỹ 4 lần trao bằng khen.
Được dân mạng gọi là "thánh chế" nhưng đằng sau chất nghệ sĩ bình dân của Hồ Minh Tài là cả một quá khứ bươn chải đầy nước mắt.
Liên quan đến sai sót đáng tiếc trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1/2015, Đài THVN đã có phản hồi chính thức và gửi lời xin lỗi tới khán giả.
20 năm trước, chị Hoa bị chồng bỏ thuốc mê rồi đem bán. Tưởng chừng sẽ phải chôn xác nơi xứ người đầy động quỷ, chị đã may mắn tìm được lối thoát.
Đó là câu chuyện có thực về gương thủ khoa đầu vào nhưng ba năm mới kiếm được việc làm, hay tốt nghiệp đại học với số điểm đáng nể 8,77 vẫn chấp nhận đi làm với mức lương thấp.
Bán từng con cá, mớ rau, nhiều người đàn ông tại TP.HCM chọn công việc chạy chợ, vốn xưa nay dành cho phụ nữ, để mưu sinh.
Khuyết tật, đau ốm, cô độc và đau đớn đến tận cùng, đối diện với cả cái chết nhưng nhiều cuộc đời bất hạnh đã kiên cường vượt lên mạnh mẽ, để lại những giá trị sống mãi lan tỏa